Thơ ĐOÀN DUY XUYÊN

Nếu chọn lấy hai nhà báo (chức sắc chỉ... nho nhỏ) nhưng đã từng ngao du nhiều nước nhất? Bạn chọn ai? Riêng tại TP.HCM, theo tôi đó là nhà báo Giản Thanh Sơn và Đoàn Duy Xuyên. Hiện nay, anh Đoàn Duy Xuyên đang công tác tại báo Thanh Niên.


Doan-Duy-XuyenRRR-3

Nhà báo Đoàn Duy Xuyên

Anh biết nhậu, biết đàn ca hát xướng, biết đơn ca boléro, biết đồng ca karaoke và cũng biết làm thơ. Những bài thơ của anh thỉnh thoảng đăng trên các báo và được các bạn bè như các anh Đoàn Thạch Biền, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh... thường xuyên... khích lệ và "nâng đỡ". Bởi nếu không, anh... không chịu viết. Cũng như một loạt bút ký du lịch ấn tượng của anh đã in trên báo Thanh Niên, tôi  thường giục anh tuyển chọn, chỉnh lý  và in thành sách nhưng anh vẫn chần chừ...

Doan-Duy-XuyenRR-1

Nhà báo Đoàn Duy Xuyên

Nay tôi post giới thiệu một loạt thơ của anh, để thấy rằng, có những nhà báo dù tất bật với công việc thời sự mỗi ngày (với Đoàn Duy Xuyên là 24/24) nhưng nàng thơ vẫn réo rắt, dặt dìu... Há chẳng phải là cái thú ở đời đó sao?

L.M.Q

X.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ HÀ NGUYÊN DŨNG

Có những người bạn, một ngày đẹp trời, bỗng dưng sực nhớ, thì ra đã lâu, rất lâu không gặp. Hà Nguyên Dũng trong trí nhớ của tôi là vậy. Chừng mười năm không gặp anh. Trong tôi vẫn nhớ một nhà thơ đồng hương Quảng Nam hiền lành, nụ cười chan hòa, chân thành.

hanguyendung

Nhà thơ Hà Nguyên Dũng

Anh đã có thơ đăng trên một số báo, tạp chí ở Sài Gòn trước 1975, và  đã in những tập thơ như Quê Tình (1992), Hột Muối Bỏ Sông (1996), Cửa - Đợi - Sông - Hoài (2002). Chùm thơ lục bát của anh khiến tôi bồi hồi quá đỗi. "tôi - dòng máu giạt nổi chìm ngoài quê". Nghe mà thương...

L.M.Q

X.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ HỒ VIỆT KHUÊ

Trong những ngày đến Bình Thuận, đôi lần tôi đã gặp nhà văn Hồ Việt Khuê. Anh trầm tĩnh và dễ mến. Thân thiết với bạn bè. Thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm nhau và hỏi anh cái truyện ngắn nào cho tờ báo này, tạp chí kia không? Bạn văn thường chỉ hỏi thăm vậy và có dịp là lai rai và tán gẫu.

Ho-viet-KhueRR

Nhà văn Hồ Việt Khuê

Tôi vừa nhận được chùm thơ của anh. Tôi thích mấy bài lục bát. Tinh nghịch và humour. Những bài thơ còn lại mang hơi thở Đường thi để tạo ra một không khí mới, cho thơ và người đọc. Đến nay, anh có những tác phẩm văn xuôi đã in như Ở biển (1996), Lá thư trong vỏ ốc (1990), Đêm ngọt (2003), Chia tay đồi dương (2005)... và cũng nhận vài giài thưởng văn học...

L.M.Q

X.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

ANH THƯ: Lấy chồng công chức

DSCN1055rrr

"Đàn bà rắc rối quá". Đột nhiên,  tôi buột miệng sau khi đọc xong tạp bút này. Họ "rắc rối" thật sao? Đọc thì biết. Trên đời này,  họ đánh giá với người đàn ông (của họ) hoàn toàn theo suy nghĩ chủ quan, bất chấp logic, không thèm theo bất cứ một chuẩn mực nào cả. Nếu được khen, người đàn ông đó vẽ vang với danh hiệu "người đàn ông gương mẫu"; bằng không cũng chỉ là "đứa trẻ không chịu lớn" (trong mắt họ). Có phải vậy không Anh Thư?

L.M.Q

X.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HUỲNH VĂN HOA: Đi tìm xuân qua Mưa Nguồn của BÙI GIÁNG

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Trung niên thi sĩ Bùi Giáng sinh năm 1926, thuộc dòng họ Bùi có tiếng ở Vĩnh Trinh (Quảng Nam). Suốt một đời, ông chỉ sống với văn chương và triết học.

 

bui-giang

Trích trong tập sách Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay của Tạ Tỵ in tại miền Nam 1972. Tư liệu L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HUỲNH VĂN HOA: Xứ Quảng và thơ Cao Bá Quát

Những năm 40 của thế kỉ XIX, nhiều lần Cao Bá Quát đã đặt chân đến xứ Quảng. Ông đến đây trong tình cảnh của một “trục khách” (người bị đuổi đi), một “trục thần” (bề tôi bị đày đi xa kinh đô). Có thể nói, những năm tháng đầy dập vùi, cay đắng này đã để lại trong ông bao dư vị mặn chát về tình đời, về thái độ phải lựa chọn giữa nhân dân và vương triều đương thời.


thubut

Thủ bút Cao Bá Quát - trích tạp chí Giáo dục phổ thông in tại miền Nam số 34 (15.3.1959). Có thể tài liệu quý này rút từ tập sách của Trúc Khê Ngô Văn Triện viết về Cao Bá Quát trước năm 1945. Tư liệu L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

 
 

PHAN HOÀNG: Cơn bão thiên nhiên không lo bằng cơn bão lòng người

“Giặc cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Lấy ngắn khống chế dài là lẽ thường của binh pháp. Nếu thấy quân giặc đến ồ ạt như lửa to, gió táp thì đó là tình thế dễ chế ngự. Nếu chúng dùng lối như tằm ăn lá, hành binh dần dà, không ham của dân, không cốt thắng mau thì phải kén chọn tướng giỏi, liệu xem quyền biến, giống như đánh cờ, phải tùy tình thế mà đưa nước chống cho thích hợp. Phải xây dựng được một “đội quân cha con” rồi mới có thể sử dụng được. Vả lại, khoan sức dân để làm kế “sâu rễ bền gốc”, đó là thượng sách giữ nước vậy”.

UntitledRRR

Hội nghị Diên Hồng - tranh vẽ trong tập sách Thần tích Đức Thánh Trần của Bắc Việt Tương Tế Hội, in tại miền Nam năm 1963. Tư liệu L.M.Q 

Vừa đọc lại lời dạy của danh tướng Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, định khép sách đi ngủ, tôi check email lại nhận được bài thơ mới nhất của nhà thơ Phan Hoàng (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) gửi về trang web www.leminhquoc.vn

Đọc bài thơ này, bỗng nhiên lại thấy rất rõ tư duy chiến lược “khoan sức dân” của Người vẩn còn tỏa sáng đến ngàn sau. Và nhà thơ Phan Hoàng đã tìm cảm hứng từ đó, để viết bài thơ này.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ.

L.M.Q
IX.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HUỲNH VĂN HOA: Cần có ngự sử trên văn đàn

Bây giờ, trên văn đàn của chúng ta, nhiều người đại ngôn lắm. Thơ văn thì lời lẽ có khi to tát, có khi khó hiểu. Họ nói, họ viết nhưng lại ít nghĩ đến người đọc. Sự việc này đã diễn ra trong nhiều năm, song chẳng thấy ai lên tiếng cả. Chú ý theo dõi những lần đại hội, những kỳ hội nghị do các hội đoàn văn học - nghệ thuật tổ chức, không thấy ai lưu ý, phê phán hay báo động về hiện tượng lộng ngôn trong sinh hoạt văn chương. Văn đàn ngủ cả sao ? Đọc trên sách báo, thấy rặt một giọng khen nhau, lời lẽ nhiều khi đọc thấy khó chịu vô cùng, vậy mà đâu cũng vào dấy, ngẫm đi nghĩ lại, thấy buồn !

Untitled-RRR

Tạp chí Văn Học (Sài Gòn  - 15.3.1971). Ảnh chỉ mang tính minh họa. Tự liệu LMQ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

BÙI CHÂU ĐẢO: 5 cách lấy lại bình yên

"Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi, đời sống kéo dài cõi trần ai..." (Phạm Duy). Và đôi lúc cũng mệt mõi. Ngựa mỏi vó. Chồn chân. Thèm một chút tĩnh lặng cho riêng mình. Rồi không thể. Mở mắt ra lại chạy theo cơm áo gạo tiền ta bà tị nạnh bon chen và gươm đao tuốt sáng...

Chạy hoài với hư không
Biết bao giờ tới đích ?
Người cõi âm bịt mắt
Tôi chạy theo lối nào ?
Chúi đầu xuống dòng sâu
Biển bây giờ bốc cháy
Nước chảy ngược trời cao
Lúc này tôi mới thấy
Càn khôn đã lật nhào

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/732-toi-chay-theo-tho.html?start=2

Quá mệt. Bỗng nhận được bài viết của cô em gái Bùi Châu Đảo, đọc thấy thích và chia sẻ cùng với thân hữu của trang web www.leminhquoc.vn. Bởi nói như Châu Đảo: "Tất cả đều là chỉ là tạm thời, không có cảm giác gì được ấn định là cuối cùng và mãi mãi".

BCD_1RR

Bùi Châu Đảo

Chia sẻ liên kết này...

 
 

PHAN HOÀNG:Phỏng vấn nhà thơ Việt say vần say điệu

Thời trẻ, ai cũng có những dại dột. Chừng hơn mười năm trước, tôi tháp tùng theo báo Kiến thức ngày nay về miền đồng bằng sông Cửu Long quảng bá cho tạp chí này. Nửa khuya, tại Khách sạn Tây Đô (Cần Thơ) bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra, hai kiều nữ xin vào ngủ chung cho đỡ bơ vơ đêm dài. Vậy mà tôi và Phan Hoàng lại mời ra ngoài và đóng sập cửa lại - bởi cả hai đang... hăng hái tranh luận về thơ! "Dại dột" thật.

3._PHAN_HOANG

Phan Hoàng đẹp trai? Đúng rồi. Hào hoa phong nhã? Đúng rồi. "Sát nữ đại hiệp"? Đúng rồi. Điều đó không quan trọng. Vấn đề là thơ như thế nào? Thơ hay. Vậy là đủ.

Anh đã có những tác phẩm xuất bản như Tượng tình (thơ 1995); Hộp đen báo bão (thơ 2002); Chất vấn thói quen (thơ 2012); Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (3 tập 1997-2000), Phỏng vấn Người Sài Gòn (2 tập - 1998);Phỏng vấn Người Hà Nội (2 tập 1999-2000): Dạ, thưa thầy! (2 tập 2000-2002)...

"Phỏng vấn nhà thơ Việt say vần say điệu" là bài thơ mới nhất của nhà thơ Phan Hoàng - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam -  vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn. Tôi đọc và vui mừng khi Phan Hoàng đã tìm được cách thể hiện mới, khác trước với chính anh. Nỗ lực này đáng ghi nhận. Vì thế, không chần chừ, đắn đo tôi giới thiệu bài thơ mới nhất của anh đến bạn yêu thơ.

L.M.Q

X.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 86 trong tổng số 90

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com