THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Tình mù

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Tình mù

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

Tình mù

 

Giọng nói như suối ngọt

Giúp anh vui một ngày

Nụ cười son con gái

Mưa nắng giữ đừng phai

Anh đi trên đường dài

Gợi nhớ niềm thân mật

Cầu mong chỉ một lần

Được nhìn vào trong mắt

Được cầm một ngón tay

Giữa gió chiều hiu hắt

Anh thấy nhiều gương mặt

Chưa kịp nhớ đã quên

Chỉ riêng nhan sắc em

Không quên mà cứ nhớ

Có lần anh ngủ mớ

Thấy em bên cạnh ngồi

Giật mình nhìn hiên nắng

Chập chờn sông nước trôi

Một hình bóng xa xôi

Quay về trong kí ức

Từ trong giọng nói em

Đã mọc lên hoa cúc

Tay anh chưa kịp cầm

Hương mơ hồ bay mất…

LÊ MINH QUỐC




Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com