THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Về quê ăn tết (IV)

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Về quê ăn tết (IV)

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

 

Về quê ăn tết

 

Khi tôi trở về quê ăn Tết

Không đi đò mà lại đi xe

Xe thở ì ò lên thăm thẳm

Khúc khuỷu đường đèo dốc suối khe

 

Xăng nhớt nồng nàn như nghẹt thở

Dầu nhiên đường lướng vướng bay

Tài xế đa tình cao hứng hát

Liếc nhìn thiếu phụ mắt như say


Co chân lại ngủ gà ngủ gật

Tóc ai lõa xõa xuống vai tôi

Có sợi tóc nào vương vấn nhớ

Chung một chuyến xe ấm chỗ ngồi

 

Một ngày chập chờn con mắt ngủ

Khi xe xuống dốc ngược lên đèo

Tay vin trần xe tay bấu ghế

Tôi ngủ như đang tập diễn chèo

 

Và khi được về quê ăn tết

Thơ xuân viết vội ở trên xe

Chật chội chỗ ngồi nên có lẽ

Cứ tưởng trời cao thấp lè tè

1989

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com