THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Gai nhọn

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Gai nhọn

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

Gai nhọn

 

trước nhà em có giàn hoa giấy

giống như nhà tôi vậy

ở xa tít Quảng Nam

lâu lắm chưa về thăm

nên mỗi chiều tôi ghé lại đứng nhìn cho đỡ nhớ

thường cầm gai nhọn trên tay

tôi đặt trên môi vuốt ve

những niềm vui êm ái

lâu lắm không ghé qua rồi chiều nay dừng lại

tôi sững người nhìn thấy

giàn hoa giấy

không còn

thay vào đó một bức tường vôi mới

bàn tay tôi chạm tới

bỗng nhói đau...

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com