THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ - GỌI TÊN MỘT NGƯỜI

LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ - GỌI TÊN MỘT NGƯỜI

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ
NHẶT LẤY CÂU THƠ
NỐT RUỒI CỦA MỘT NGƯỜI
GỌI TÊN MỘT NGƯỜI
XUÂN VỪA SANG
ĂN GIÓ
GIÓ CÒN THỔI MÃI
CŨNG NHƯ LÀ
DƯỚI MÁI TÌNH TÔI
XUÂN XANH PHƯƠNG THẢO
VÔ TƯ
SINH NHẬT EM
SAU CỦA PHÍA SAU
KÝ HIỆU
TRÌNH BÀY
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
CON MẮT TÔI NHÌN
VÔ NGÔN
THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
NHƯ LÀ HƠI THỞ
Tất cả các trang

 

GỌI TÊN MỘT NGƯỜI

 

đừng vui nhưng cũng đừng buồn

thấy từ tiền kiếp gió luồn buốt xương?


không địa ngục chẳng thiên đường

trong hân hoan có tai ương dỗ dành?


giữa chín nẫu mọc mầm xanh

trong tiếng hát có long lanh lệ thầm?


chìm trong khuyết đã là rằm

đang đi đứng cũng như nằm nghỉ ngơi?


mây tĩnh tại, núi rong chơi

chim bay nào khác cá bơi khác gì?


trong nắng úa có xuân thì

trong rộn rã có thầm thì lướt ngang?


trong chậm rãi có vội vàng

trong biếc xanh có úa tàn phải không?


hoa xuân chìm khuất gió đông

trong tàn phai có nụ hồng thơm lên?


trong em, tôi vẫn là em?

chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người...

LÊ MINH QUỐC

( Báo ANTG Xuân 2010)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com