VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Đề thi khó quá! Trí tuệ quá!

TÚ HỢI: Đề thi khó quá! Trí tuệ quá!


de-thi-kho-quyan-tri-tue-aquaq


Căng thẳng quá. Một cuộc họp cực kỳ căng thẳng. Các bộ óc siêu việt, đỉnh cao trí tuệ của làng ta đã được triệu tập tham dự một cuộc họp căng thẳng cực kỳ. Mà cuộc họp này hoàn toàn bí mật. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lính lệ canh phòng cẩn mật. Các vị tai to mặt lớn trước lúc vào phòng họp, mọi điện thoại di động, máy ghi âm, ghi hình đều phải gửi tại phòng bảo vệ.

Mở đầu cuộc họp với tư cách là người đứng đầu việc khai dân trí, nghị Hách nhắc nhở: “Xin quý ngài đừng có quên cái phốt tày trời năm kia, năm kỉa, năm kìa đấy nhá. Đận ấy nếu không, “cứng cựa”, không lót tay cả ngàn bạc Đông Dương thì quan trên đã cho “xuống chó” ngay tắp lự”. Nghe nhắc đến cái sự kiện long trời lỡ đất ấy, ai nầy đều toát mồ hôi hột.

Riêng thằng Xuân Tóc Đỏ do tài nghệ lượm banh, đánh quần vợt mà nhảy một phát vào giai cấp thượng lưu, nay cũng được mời tham dự là ngơ ngơ ngác ngác. Hắn kề tai hỏi khẽ Xã Xệ: “Thế nào, vụ ấy thế nào?”. Xã Xệ thì thào, đại khái, sau cuộc thi ấy không rõ vì lý do gì toàn bộ bài thi bị đánh cắp. Thằng Xuân chen ngang, cười ruồi: “Lại cái trò nâng điểm chứ gì? Biết ngay mà, cứ tư duy theo kiểu “thi đua ta quyết đứng lên hàng đầu” ắt các trường phải lật mánh, giở khóe thôi”. Xã Xệ cười: “Chẳng phải đâu. Nhầm rồi. Các bài thi ấy nào ngờ được rải ngoài phố xá như truyền đơn khiến cả nước Nam nhốn nháo cả lên. Bởi vì rằng, đề thi như sau: “Hãy bình luận câu thơ của nhà nho Nguyễn Công Trứ:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông”  

Vậy trong thời buổi này,  anh (chị) phải làm gì?”.

Thằng Xuân ngạc nhiên: “Đề thi ấy có gì chính chị, chính em đâu nhỉ? Lạ quá!”. Xã Xệ đáp: “Giả vờ ngây thơ cụ à? Bọn học trò trói gà không chặt vin vào cái đề thi ấy mà gào, mà thét, mà thổ lộ tâm tư, mà đòi cải cách, cải tiến. Rối lắm. Đấy! Đâu phải đùa”. Đúng quá! Việc ra đề thi đâu phải giỡn chơi, cần phải tập trung trí tuệ của cả làng ta là thế thế.

Nẫy giờ, các ý kiến phát biểu vẫn ồn ào như ong vỡ tổ, vẫn tranh luận sôi nổi như mổ bò. Nghị Hách chỉ đạo: “Hứ, học sinh Âu Tây, Âu Mỹ khi vào trường thi còn gặp đề thi còn khó hơn cả phóng phi thuyền lên mặt trăng nhưng chúng nó vẫn điểm cao, vẫn đậu ào ào. Vậy thì, ta cũng phải ra đề cho thật khó vào”. Cụ Bá Kiến tán thành: “Bẩm ngài, Tiến sĩ Thân Nhân Trung từng dạy: “Hiền tài là ngyên khí quốc gia”. Trộm nghĩ, muốn tìm ra hiền tài thật sự chất lượng thì phải sàng lọc. Mà cách sàng lọc tốt nhất là thông qua đề thi mà đề thi phải thật khó, chứ còn gì nữa?”. Ai nấy vỗ tay tán thành.

Sau sự đồng thuận rất ư là quan trọng này, các vị đại biểu bàn cách ra đề thi. Trước hết, họ xem lại sách giáo khoa đã dạy những gì, chứ dạy A mà ra đề B thì thiên hạ “ném đá” cho vỡ mặt nhất là cái thời facebook đang cực thịnh, thu hút hàng triệu triệu người. Sự cẩn trọng này rất đáng khen. Một loạt đề thi đã được đưa ra để mọi người cùng tuyển lựa. Mà các đề thi này đều căn cứ vào sách giáo khoa trong chương trình học tập của học sinh. Thế là khoa học, hiện đại và đổi mới.

Phải nói ngay rằng, với mục tiêu chỉ chọn lấy 1 đề nên cực kỳ khó khăn. Khi đọc đến đề: “Anh (chị) hãy phân tích tính triết học trong ca dao:

“Số cô có mẹ, có cha

Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông

Số cô có vợ có chồng

Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”

và nói lên sự vận dụng trong đời sống”, nghị Hách vỗ đùi cái đét: “Trí tuệ! Cực kỳ trí tuệ. Chọn hử?”. Bất ngờ, thầy Lý Toét xua tay: “Gượm đã. Chà, dễ gây hiểu nhầm lắm đây. Xin hỏi, cô này là cô nào? Ám chỉ ai?”. Ừ nhỉ! Ai nấy tái mét mặt mày.

Một đề thi khác đưa đưa ra: “Anh (chị) hãy phân tích tính mỹ học trong ca dao:

“Nửa đêm giờ tý canh ba

Vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi”

và hãy trình bày đã phấn đấu ra sao trong đời sống?”

Xuân Tóc Đỏ hào hứng nhớ đến lúc từng sà vào lòng bà Phó Đoan mà tán thưởng hô to: “Líp líp lơ! Líp líp lơ! Chọn đi!”. Bỗng cụ Bá Kiến nghiêm mặt: “Tôi! Vợ tôi! Ai là tôi? Trả lời đi?”. Ai nấy im re. Đố dám há mồm, há mép!

Đấy! Có chức, có quyền cũng khổ cái tâm trí lắm. Ấy thế bàn dân thiên hạ có hiểu cho đâu! Hễ sai sót một chút là phê phán, chì chiết, chê bai, nào ai cảm thông? Cuối cùng, sau khi đã loại hết, chỉ còn lại một đề thi: “Anh (chị) hãy phân tích tình yêu thương động vật, đồ vật có tính nhân loại qua câu ca dao:

“Con mèo, con chó có lông

Cây tre có mắt, nồi đồng có quai”.

Sau khi Xã Xệ vừa đọc xong, lập tức cả phòng họp đồng thanh hô to: “Đề thi khó quá! Trí tuệ quá! Nhất trí”.

Tái bút:

Vâng, nghe đâu sau khi đọc bài tường thuật về cuộc họp này trên báo Tân Nước Nam, bấy lâu nay đã bí rị câu kết trong ca khúc Con thuyền không bến, nhạc sĩ Đặng Thế Phong tài hoa đã có cảm hứng viết hai kết cực hay: “Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu/ Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu?”. Thông tin này, thằng Xuân Tóc Đỏ bảo thế. Chẳng rõ hư thực ra làm sao.

T.H

(nguồn: Báo TTC ngày 15.8.2018)

Cùng một chủ đề:

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com