Thế nào là vẻ đẹp của người phụ nữ? Câu hỏi này có thể tranh cãi từ khuya đến tận sáng vẫn chưa ngã ngũ. Mỗi người có góc nhìn khác nhau. Ai đó đã nói “Trong mắt con cóc đực thì con cóc cái là đẹp nhất”. Chỉ vậy thôi. Việc gì phải tranh cãi và tìm cho bằng được người đẹp nhất?
Ttrên đời có những giá trị đúng với mọi thời đại. Chẳng hạn, khi nhìn nhận về người phụ nữ, cái đẹp bên ngoài bao giờ cũng có tính nhất thời và tự nó, không phải mục tiêu để người khác bắt chước “học tập” vươn tới nếu thật sự có bản lĩnh. Bản lĩnh rằng, tự bản thân mình là một “vũ trụ” riêng, cha sinh mẹ đẻ đã như thế, muốn hơn người khác phải là sự nỗ lực tự thân chứ không thể “ăn” mãi vào nhan sắc bề ngoài.
Sự tán dương phụ nữ đẹp là bình thường, tuy nhiên lại trở nên bất thường khi có quá nhiều cuộc thi hoa hậu rầm rộ tổ chức, quảng bá ầm ĩ. Cứ như mối quan tâm hàng đầu về người phụ nữ phải là nhan sắc của họ, chứ không còn yếu tố gì khác!
Do quá nhiều cuộc thi nên mới xẩy ra sự tréo ngoe buồn cười, có những thí sinh đã rớt vòng chung kết lại được “đặc cách” không phải thi vòng loại ở cuộc thi khác. Có cô thi trong nước hoài không ăn giải gì, phải tìm cách du lịch “qua bển” dự thi mấy cuộC “hoa hậu ao làng”, chấp nhận bỏ tiền mua giải để mong về nước còn có thể nâng giá đi dự “ì - ven”
Quan sát từ nhiều cuộc thi hoa hậu, công chúng ngán ngẫm bởi chỉ lặp đi lặp lại những gương mặt quen thuộc. Cũng dáng đi đó, cũng phát ngôn đó và nhất là cách tổ chức nào cũng na ná nhau, miễn là kết quả phải tìm cho ra “gà nòi”! Để trở thành “gà nòi” nhiều thí sinh đành chấp nhận trả giá!
Vậy mục đích của các cuộc thi này là gì?
Không phải bất kỳ nhà tổ chức nào cũng có thể trả lời suôn sẻ, thuyết phục dư luận. Vâng, tất nhiên là thế bởi chẳng nhà tổ chức nào dại gì nói huỵch toẹt ra mục đích. Vì thế, dù có giương cao vì bất kỳ mục tiêu tốt đẹp với hàng loạt ngôn từ, mỹ ngữ rổn rảng thì công chúng cũng không đến nỗi ngây thơ lắm. Bằng chứng, từ chỗ ban đầu bàn dân thiên hạ còn quan tâm, bàn tán lúc “trà dư tửu hậu” thì nay, họ đã thờ ơ trước rừng hoa hậu, á hậu….. Bởi lẽ các cuộc thi nở rộ như nấm sau mưa mà chẳng đọng lại được nhiều dư âm tốt đẹp.
Thậm chí, còn có cả cuộc thi hoa hậu học đường. Nhà tổ chức tàn nhẫn lôi các nữ sinh mặt còn búng ra sữa, ăn chưa no lo chưa tới đưa lên sân khấu ngúng nguẫy với các loại trang phục, kể cả áo tắm! Nhiều nhà tâm lý cảnh báo về sự thoái hóa nhân cách tuổi mới lớn từ hiện tượng “bán lúa non” này. Ở lứa tuổi đó, chuyện học hành cần thiết hay nhan sắc là cần thiết? Một người có trách nhiệm với “mầm non đất nước” nếu não trạng bình thường đã có ngay câu trả lời.
Đất nước ta đến lúc phải gấp rút tìm, chọn cho ra thật nhiều người đẹp đến thế ư?
Với những giải thưởng cao ngất, với hứa hẹn đổi đời nếu chạm vào chiếc vương miện, thế nên ngôi vị hoa hậu, á hậu khiến không ít cô gái trẻ thèm thuồng. Thay vì nâng cao giá trị bằng học thức, chuyên môn nghiệp vụ… họ chỉ chăm bẳm vào mỗi cái bề ngoài. Nguy hiểm là chỗ đó. Sở hữu một thân xác đẹp với 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh” nhưng óc lại rỗng tuếch liệu có phải là sự hấp dẫn? Nhìn một người phụ nữ không phải xuất phát từ sự ngưỡng mộ, tôn trọng tri thức mà chỉ từ thân xác của họ, liệu có phải là sự tôn trọng?
Do đó, không phải ngẫu nhiên ở nhiều cuộc thi hoa hậu người ta có thể dàn xếp trước kết quả. Phía sau cánh gà, đã có nhiều đại gia xuất hiện và trơ trẽn sòng phẳng các cuộc mua giải. Chính vì thế, khi thí sinh đã lọt vào “tầm ngắm” này, nếu đồng ý với sự thỏa thuận “ngầm” thì sau khi có kết quả như ý phải lệ thuộc vào người khác là điều khó tránh khỏi. Nghe thật đau lòng nhưng đó ai dám quả quyết là không có?
Thử hỏi có cần thiết không, khi các cuộc thi này chỉ “cuộc chơi” của một nhóm người? Nói như thế, bởi không ít hoa hậu, á hậu hoặc chỉ mới ngấp nghé dưới ánh hào quang của sân khấu lại trở thành mục tiêu của không ít kẻ háo sắc muốn chiếm đoạt bằng nhiều cách khác nhau, kể cả đồng tiền bỏ ra. Nói như thế không phải “chụp mũ” vô tội vạ mà các đường dây mua dâm do hoa hậu cầm đầu đã trở thành bài học nhãn tiền. Trong khi đó, thật khó có thể tìm thấy sai các cuộc thi này, các hoa hậu, á hậu có vẻ đẹp “rạng ngời mà không chói lóa” đã làm được gì cho cộng đồng?
Có lẽ đã đến lúc và không thừa khi đưa ra một sự cảnh báo rằng, điều nguy hiểm nhất từ các cuộc thi hoa hậu là đã tạo ra một ảo tưởng, một “định hướng xã hội” chệch hướng: Làm nên giá trị của người phụ nữ thì vẻ đẹp bề ngoài là quan trọng nhất!
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí TGPN 14.10.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|