Văn tế tháng Bảy Âm lịch: CHIÊU NIỆM VONG NHÂN NẠN DỊCH COVID - 1

unnamedgiot_nuov_can_duong

 

 

Văn tế tháng Bảy Âm lịch:

 
CHIÊU NIỆM VONG NHÂN NẠN DỊCH

COVID - 19

 

★ Năm Tân Sửu vào thu Covid

Trời âm u da diết tâm can

Giàu sang cho đến bần hàn

Cùng chung tiếng thở lời than đau buồn...

 

★ Chiêu niệm những mảnh hồn Covid

Nhiễm siêu vi oan nghiệt vong thân

Nước xa cho đến nước gần

Như nhau chống đỡ tử thần gọi đi...

 

★ Thu Tân Sửu hiểm nguy Covid

Chủng Delta la liệt sát thương

Vaccine nỗ lực chặn đường

Những mong độ thế tai ương mọi nhà...

 

★ Ngành y tế dẫu là tích cực

Cũng loay hoay bất lực giải nguy

Thế là tang tóc phân ly

Thôi đành cầu nguyện độ trì vong linh...

 

★ Dịch Covid vô tình nham hiểm

Chủng Delta lan đến mọi nơi

Tấn công buồng phổi nhiều người

Trẻ già trai gái rã rời bất an...

 

★ Sức đề kháng do phần miễn dịch

Bởi kém đi bi kịch là đây

Thác oan cũng tại yếu gầy

Héo hon người sống đêm ngày nhớ thuơng...

 

★ Thu Tân Sửu vô thường lạc lõng

Lễ tang không chuông trống cầu siêu

Vong linh bỏ lại bao điều

Trối trăn chưa kịp đành liều hóa thân...

 

★ Lửa rực đỏ thiêu dần thể xác

Mớ xương tàn ngơ ngác sao quên

Hũ tro xá lợi lưu tên

Căm thù Covid gây nên cảnh này....

 

★ Nguời ở lại vơi đầy hương khói

Cầu hồn thiêng đạt cõi vô ưu

Mối thù Covid oan cừu

Triệt tiêu nạn dịch hết lưu trần hoàn...

 

★ Vong nhân hỡi vu lan mâm cỗ

      Thỉnh hương linh ngày giỗ chung nhau

Về đây hóa giải nhiệm mầu

Vaccine đất Việt là câu chú thần

Trung nguyên 2021

LÊ HƯNG VKD

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com