Thơ DƯƠNG XUÂN LINH

 

Thơ tìm đến người. Có những người, do nghề nghiệp, do công việc mỗi ngày, cứ nghĩ họ xa lạ với thơ. Thơ không thể đến với họ. Không phải thế. Trường hợp nhà thơ Dương Xuân Linh là một thí dụ. Với cương vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công An nhưng tâm hồn Dương Xuân Linh vẫn có lúc réo rắt, mở lòng tâm tình, thủ thỉ với Nàng Thơ. Hiện nay, anh là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Đã xuất bản những tập thơ: Lặng thầm, Trăng đầy, Mật mã vào tim, Tình xuân, Bóng người, Tiếc mùa xuân...


duongxuan-linh-anh-chan-dung

Nhà thơ DƯƠNG XUÂN LINH

Trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ chùm thơ mới của nhà thơ Dương Xuân Linh vừa gửi đến trang web: www.leminhquoc.vn

L.M.Q

(XI.2014)

 

BẠN THƠ


(Tặng nhà thơ Trương Nam Hương - Lê Minh Quốc)


Gom tình đúc chữ thành câu

Chắt chiu cảm xúc thơ sâu lắng tình

Thắp niềm tin sáng lung linh

Chở che ủ ấm tâm tình nhớ thương

Gặp nhau giữa cõi vô thường

Mượn thơ chia sớt vui buồn đắng cay

Lấm lem cát bụi đời này

Tình thơ bè bạn mát đầy trong nhau...

(Long An 7/11/2014)



MƠ ƯỚC BAY XA


(Tặng NS Trung Tín)


Violon bạc màu treo bên giá

Anh dọn hàng ngày mới vừa sang

Tiếng chào mua thân thiết dịu dàng

Sống giữa chợ với niềm vui chung thủy


Mắt môi cười cuộc đời bình dị

Mái tóc dài dải mây trắng vắt vai

Dạo khúc đàn lên lan toả hình hài

Lính xe tăng một thời rực lửa


Nét tài hoa phóng nhìn qua ô cửa

Mặc ồn ào vẫn ấp ủ tình ca

Giữa phố chợ có một chàng nhạc sỹ

Chấm nốt đời nâng mơ ước bay xa...

(Vinh 13/9/2014)

 

VỀ ĐẤT MŨI


Dập dờn bạc sóng trùng khơi

Vỗ về Đất Mũi đắp bồi làng quê

Phù sa lắng đọng lời thề

Đước tràn ra biển giăng đê giữ thềm

Mũi tàu bờ cõi dài thêm

Mục Nam Quan giữ ngày đêm biên thuỳ

Dưới cờ Cột mốc uy nghi

Năm Căn Ngọc Hiển khắc ghi sử vàng

Chiến khu nay đã nên làng

Biết bao xương máu hào quang lưu truyền...

(Cà Mau 2/11/2014)



GÓI THƠ VÀO NẮNG


Rượu chờ ủ ấm men say

Lòng người sao nỡ đổi thay nửa chừng?

Đèn khuya mắt phố rưng rưng

Sương dầm nhoè cỏ ngập ngừng xưa sau

Nỗi lòng da diết chờ nhau

Ninh Kiều nổi gió mưa nhàu mặt sông

Ước gì xé mảng trời trong

Gói thơ vào nắng thoa hồng môi son...

(Cần Thơ 5/11/2014)



DÂNG EM


(Ngày PN - VN 20/10)


Tôi nâng quả đất trên tay

Vắt đi chát mặn đắng cay tủi hờn

Dâng lên ngọt lịm môi mềm

Tặng em tất cả dịu êm tháng ngày

Kệ đời có lúc đổi thay

Dẫu tận thế cũng không lay chuyển tình...

(Vũng tàu, 20/10/2014)



NGHIÊNG TRĂNG


(Tặng Nga)


Lều tranh vách lá ngày xưa

Quán riêu cá chép Nga đưa đón mời

Bao năm thay đổi rõ mười

Bây giờ cao rộng giữa trời kiêu sa

Nụ cười đằm thắm hiền hòa

Rừng vàng biển bạc đậm đà vị thơm

Mưa chiều sông nước cao hơn

Sài Gòn nắng sáng vàng son ân tình

Quán Nga ấm áp gia đình

Món riêu cá chép gợi mình nhớ quê

Đồng khô đón trận mưa về

Cá rô leo dốc con đê đầu làng

Hoá rồng,cá chép rẽ ngang

Cỡi mây bay khắp thế gian về trời

Biết bao nỗi nhớ cuộc đời

Nhớ riêu cá chép Nga cười nghiêng trăng...

(Quán Nga 9/10/2014)


KHÁT VỌNG ĐỎ CHIỀU


Trông đêm đến để nhìn về phương bắc

Đếm sao trời tìm ánh mắt ngươi thương

Từ dạo ấy, em về trăng soi lạc

Thả hồn anh vào những giấc mơ buồn


Trông đêm đến để tìm về kỷ niêm

Thời dại khờ vẽ hình bóng vào tim

Hình bóng mới dẫu cao sang mờ nhạt

Em loay hoay với chật hẹp kiếm tìm


Tình của em vào chiêm bao huyền ảo

Đưa anh về cổ tích của niềm yêu

Cùng lắng nghe nhịp đời xuôi ngược

Nuôi bình yên trong khát vọng đỏ chiều...

(SG 14g 22/9/2014)



BÓNG NGÀY THEO ANH


Ta nghe biển gọi thầm thì

Ngẩn ngơ em chẳng nói gì chia xa

Cầu mong một thoáng gọi là

Hôn lên mái tóc xuýt xoa hương trời


Đành thôi thả nhớ chơi vơi

Con tim thổn thức đôi lời ví von

Biết đâu vén áo đất tròn

Hoàng hôn trùm xuống cô đơn lại về


Kề nhau mới thỏa si mê

Xin đừng mượn cớ câu thề giải khuây

Đong đưa ánh mắt tình đầy

Em làm xiêu đổ bóng ngày theo anh...

(Vũng Tàu 12/9/2014)



THƠ HÀN MẶC TỬ


Mua sợi trăng vá mộng mơ

Trèo lên Dốc Mộng ngẩn ngơ thơ Hàn

Nhấp nhô đá trứng bãi vàng

Vén mây Tiên nữ mơ màng tắm trăng...

(Quy Nhơn 30/12/2013)


D.X.L

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com