PHAN HOÀNG: Tập thơ sắp in GIÓ HỢP HÔN ĐẤT NƯỚC

Phan-HoangRR

Nhà thơ PHAN HOÀNG

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. Uỷ viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Nhà văn trẻ kiêm phụ trách báo chí - truyền thông Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá 6 (2010 -2015), Chủ biên website nhavantphcm.com.vn


Khởi đi từ Tượng tình (1995), sau đó, Phan Hoàng lại có Hộp đen báo bão (2002), Chất vấn thói quen (2012). Những tập thơ đó đã làm nên diện mạo Phan Hoàng.  Và sắp tới sẽ là Gió hợp hôn đất nước với lời đề từ:

Ngã xuống trên núi cao ngã vào lòng biển sâu

máu dân tộc ngàn năm chưa bao giờ ngừng đổ

có phải may mắn sinh ra trên đất nước Rồng Tiên

để thấu nỗi nhân tình mưa nguồn chớp bể?

Những câu hỏi đau đáu về Thơ, về Đời đã là sự tự vấn xuyên suốt trong thơ Phan  Hoàng. Nhịp điệu câu thơ khi trễ nải, lúc mệt mỏi; khi phóng túng, lúc hân hoan thể hiện tâm thức anh đối diện với chính anh. Thơ là gì? Nếu không đi tìm tiếng nói chân thật nhất của lòng mình? Đi tìm tiếng gọi từ xa xăm đã hiện hữu từ muôn trùng kiếp trước? Cứ thế, Phan Hoàng lại đi. Những câu thơ đã viết. Đã tượng hình trong gió xoáy "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm". Vậy thôi, đã Thơ thì hãy nhập vào Đời.

Lê Minh Quốc

(XI.2014)

 

THƠ VÀ GIÓ VÀ...

 

1.

Cứ mãi đi tìm thơ ta chẳng biết thơ đến từ đâu

cứ mãi đi tìm gió ta chẳng biết gió từ đâu đến

đi tìm ta đi tìm.

Gió như thơ và

thơ như gió

đi tìm ta đi tìm

gió không như thơ và

thơ không như gió

đi tìm ta đi tìm.

 

2.

Cánh chim thi ca trong ta càng bay càng xa những đám mây số phận,

ngọn gió thi ca trong ta càng bay càng xa những chân trời khát vọng,

chưa chạm cõi hư không

quay quắt nhớ tiếng người.

Có lúc trong gió ta nghe trái đất tinh khôi nụ cười thơ trẻ.

có khi trong thơ ta nghe trái đất quằn quại giọt nước mắt cạn kiệt

rơi

rơi

rơi...

 

3.

Cứ mãi đi tìm thơ ta chẳng biết thơ đến từ đâu

cứ mãi đi tìm gió ta chẳng biết gió từ đâu đến

đi tìm ta đi tìm.

Gió như thơ và

thơ như gió

ở trong hơi thở của ta

ở trong mạch máu của ta

ở trong sâu thẳm tâm linh của ta

ở trong cội nguồn cảm hứng sáng tạo của ta

cội nguồn lẫm liệt dựng nên hình hài non nước

bi tráng Tiên Rồng!

 


PHỎNG VẤN NHÀ THƠ VIỆT SAY VẦN SAY ĐIỆU


1.

Vào ngày thơ Việt

tôi nâng ly độc ẩm chúc mình

một đêm nhẹ nhàng không bị thơ hành hạ

gió xuân đưa tôi vào giấc mơ lãng du nhan sắc

tưởng gặp người đẹp quyến rũ

lại gặp nhà thơ

và nườm nượp cận thơ

say vần say điệu

thể dục dưỡng sinh

múa may xưng danh lanh canh chữ nghĩa

Máu làm báo nổi lên

tôi cầm thơ ngược xuôi phỏng vấn...

 

2.

- Nhóm lợi ích như những vòi bạch tuộc trong bóng tối hoành hành

Các tập đoàn kinh tế nhà nước khổng lồ ngốn tỉ tỉ của dân đua nhau thua lỗ

Mấy ngàn doanh nghiệp nhỏ nhỏ vừa vừa ngụp lặn nợ nần phá sản

Thưa nhà thơ, ông và đồng nghiệp đang đứng ở đâu trong cơn khốn đốn dân tình?


- Đã làm thơ thì chỉ biết đứng trong thơ

Nhóm lợi ích ăn tiền của dân chứ có ăn thơ đâu mà lo ngồi hay đứng

Giống như cỏ cây tìm nước, chim muông mỏi mắt rình rập tìm mồi

Tôi chỉ ngay ngáy lo làm sao thất ngôn... chấm cơm, lục bát... húp cháo nhiều thi hứng

Làm sao từng chữ từng câu có điệu có vần thật đúng thật tròn

Chẳng hạn vần trên hạ bút gieo... hồn

Vần dưới đích thị phải... ồn!

 

- Phạm Thanh Bình Vinashin gian ngoa ra toà mắt láo liêng mong ô dù khổ chủ

Dương Chí Dũng Vinalines mang ụ nổi ụ chìm trốn chui trốn nhủi không thoát lưới trời

Bầu Kiên, Tổng Hải, Chủ tịch Giá và... các đại gia thâu tóm ngân hàng lần lượt vào nhà đá bóc lịch

Nhà thơ cũng là công dân chẳng lẽ không quan tâm tình hình kinh tế suy thoái và dân đen phấp phổng hướng về trung ương như ruộng hạn trông mưa?


- Làm nhà thơ biết quái gì kinh tế

Chẳng thấy tấm gương buồn như tiếng đờn những nhà thơ làm kinh tế thất bại rơi vào bia miệng đó sao

Người làm thơ chỉ cần thơ chứ đâu cần biết đến tiền

Thân thể mình suy thoái chưa lo huống hồ kinh tế đất nước suy thoái

Gia đình không nuôi nổi tôi giang hồ lắt lay sống nhờ bạn nhờ bè

Sống vì thơ mà tự huỷ cũng vì thơ

Kinh tế hữu hạn còn thơ mới vô hạn

 

Tôi đang đau đầu với mấy câu thơ cách tân Đường luật

Chữ cuối câu cuối lỡ gieo... đùi

Muỗi cắn sưng chân hàng đêm mà chưa tìm được chữ cho phần ráp với... ùi!

 

- Trên những cánh đồng nông dân mất đất đang trần mình giữ vườn giữ ruộng

Ngoài Biển Đông lại nổi cuồng phong

Trung Quốc lập thành phố Tam Sa trên chính quần đảo Hoàng Sa

Đưa giàn khoan tàu chiến nghênh ngang thềm lục địa

Đài Loan tập trận, xây bến cảng đảo Ba Bình của Trường Sa máu thịt

Lẽ nào nhà văn nhà thơ Việt nín thinh như...?

 

- Có vài ba nhà văn nhà thơ lên tiếng thay chúng tôi

Nông dân mất đất được đền bù cũng đủ cầm hơi sống qua ngày

Không còn ruộng, thất nghiệp, họ chờ đến... tuổi bát tuần nhận trợ cấp người già một thể

 

Tiền vay nước ngoài, tiền thuế của dân, nhà nước sẽ mua sắm sản xuất vũ khí

Và trả lương cho con em thường dân can đảm lấy thân mình che chắn biển trời

Bọn bá quyền gian tham có xâm lăng cũng chỉ tận đâu tận đẩu ngoài đảo khơi...

 

Là người Việt Nam ai mà không yêu nước

Nhà thơ cũng có cách yêu nước bằng nhịp điệu trăng sao mây gió riêng mình

Tôi có thử làm bài thơ song thất lục bát về truyền thống tổ tiên đánh giặc

Khổ nỗi viết được vài câu lại chết bí ở vần... ặc!

 

- Giữa lúc thế giới hiện đại đang khám phá đáy đại dương hay bay lên sao Hoả sao

Nhà thơ dũng cảm say điệu say vần như Kinh Kha ôm mộng lớn qua sông Dịch

Nguyễn Du, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên sống lại cũng bàng hoàng tê tái

Đâu là bí quyết tồn tại của ông và các đồng nghiệp tài ba?

 

- Chúng tôi tồn tại bằng cách lên mạng bí mật... ném đá vào nhau

Ai dám phá rào vượt lên thì bu lại hè nhau kéo tụt xuống

Tác phẩm hay đâu sánh bằng những comment nặc danh giấu mặt

Chửi bới không thương tiếc đồng nghiệp đồng môn rồi tự sướng... đề cao mình

 

Có những kẻ làm thơ lên... đồng nổi danh “tiền nhân mượn bút”

Cũng không ít người nhân danh nhà thơ khoác lác kiếm chác rất nhiều... đồng

 

3.

Mặc đất nước trong cơn nguy biến

xa lánh nỗi đau nhân tình thế thái

nắm được bí quyết tuyệt vời vần điệu

tầm chương trích cú ông đông bà tây

ôm chặt ba vòng nàng thơ hoa hậu hoa khôi óng ả

thi hào thi bá đương đại tồn tại hiển nhiên như đã lập trình...

(2013)


SEN HỒNG ĐẤT NƯỚC


Chẳng biết trong thế giới sinh tồn cạm bẫy

có cuộc vượt thoát đớn đau nào kỳ diệu hơn thế

trải qua cuộc chiến bùn đen tanh hôi mục rã

nước mắt âm thầm dâng lên những đoá sen hồng

Những đoá hoa sen

hồng như má

hồng như môi

hồng như trái tim

người đàn bà tự tin quyến rũ

vượt lên số phận trớ trêu

dung dị toả hương

bền bỉ sinh tồn

Những đoá sen hồng

mang bóng hình đất nước

dịu dàng như gió

cương nghị như gió

buồn và đẹp

bi và hùng

truyền kỳ một áng sử thi

(20.6.2014)

P.H

nguồn: Trích trong tập Gió hợp hôn đất nước (NXB Hội Nhà văn) của Phan Hoàng

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com