HỘI HOẠ Bài viết

SUOI HOA - A Life in the Arts

 

One of Vietnamese contemporary art's original leading lights, SUOI HOA  shares her insights on a life of triumphs and challenges with Kelly L. Le . Photos by Lam Hieu Thuan.

 

ART_LHTL1375_Bui-Suoi-Hoa_Mar-14

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ tặng An May


Dũng cảm, tự tin sẽ an may

Kiếp người

                       Dài lắm?

                                       Chỉ một giây

Kìa biển?

Rằng thưa, dài thăm thẳm quá

Thật ra, chỉ ngắn tựa lông mày


Sống?

Hãy tìm vui với cõi trần

Trái đất vuông tròn dưới gót chân

Tưởng có?

                         Rằng, không

Không bận rộn

Bốn mùa?

                             Vâng ạ, ấy là Xuân…


An May!

Vui nhé, sống là vui

Tên cháu

                     Vần “bằng” nước chảy xuôi

Ghềnh thác?

Ô hay! “Bằng” với “trắc”

Hãy tin cay đắng có ngọt bùi


Đời sống buồn vui?

                                  Chẳng khác đâu

Một kiếp nhân sinh vẫn nhiệm mầu

Cười lên vang động

                                   Trong trời đất

Hiện diện An May ở địa cầu…

 

L.M.Q

(Khuya ngày 15.6.2014)

10250288ANMAY10341626_1ANMAY_n

 

Cùng một chủ đề:

Bé tập làm chiến sĩ

An May và Nguyễn Nhật Ánh

An May vẽ tranh (II)

An May vẽ tranh (I)

An May tự họa

Thơ viết nhân nhìn ảnh An May

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ viết nhân nhìn ảnh AN MAY

 

Nhìn ảnh hồn nhiên của An May

Thấy một mùa xanh dưới gót giày

Bền lòng chớ ngại đường xa nhé

Ngẩng nhìn nắng mới với mây bay


Dòng chảy cuộc đời vẫn tươi non

Bè bạn anh em tiếng cười giòn

Quý từng bài học trang sách mới

Mỗi ngày đến lớp thấy vui hơn


Thầy cô dẫn lối đến chân trời

Từ dòng chữ viết nét còn tươi

An May chăm học mai sau lớn

Rợp bóng đăng khoa bước vào đời

 

Ngày lại qua ngày trong ấm êm

Ơn cha nghĩa mẹ nhớ đừng quên

Bền lòng chớ ngại đường xa nhé

Yêu dấu quê hương lại đáp đền…

 

L.M.Q

(2.5.2104)

 

Cùng một chủ đề"

Bé tập làm chiến sĩ

An May và Nguyễn Nhật Ánh

An May vẽ tranh (II)

An May vẽ tranh (I)

An May tự họa

 

anmayhocky-quan-doi-1

anmayhoc-ky-quan-doi5

anmayhocky-quan-doi-3

anmayhocky-quan-doi-2

(Ảnh: http://www.viettuantrinh.com/)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

An May và bạn bè sinh hoạt Hướng đạo (4.2014)

 

huong-dao-RR

huongdaoan-may-1R

 An May và bạn bè sinh hoạt Hướng đạo (4.2014)

 

* Vài bài ca sinh hoạt cộng đồng

 

Anh em ta về


Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này,

1-2-3-4-5

Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này,

5-4-3-2-1

Một đều chân bước nhé

Hai quay nhìn nhau đi

Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa

Bốn nhớ rằng, chúng ta bốn bể anh em một nhà

Năm nhớ mãi tình người trong câu ca.


Dây thân ái


Dây thân ái lan rộng muôn nhà

Tay sắp xa nhưng tim không xa

Vui tươi biết trong lòng nhớ lòng

Ta hát vang không gian đơm hoa

Đường tuy xa nhưng tình bao la

Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền

Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần

Gan thép ta chia tay đừng buồn


Bài ca tạm biệt


Gặp nhau đây rồi chia tay

Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây

Niềm hăng say còn chưa phai

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy


Gặp nhau đây rồi chia tay

Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây

Niềm hăng say còn chưa phai

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy


Gặp nhau đây rồi chia tay

Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây

Niềm hăng say còn chưa phai

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy


(Nguồn: Internet. Không rõ tác giả)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TRANH CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

 

bia

 

Báo Thể thao & văn hóa ngày 19.10.2013, đồng nghiệp Hoàng Nhân đưa tin: " Lúc 18h hôm nay (19/12), tại quán cơm Nụ Cười 4 (132 Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, TP.HCM) sẽ khai trương phòng tranh mang tên “Tranh của người cầm bút”.

Các nhà thơ Lê Thị Kim, Đỗ Trung Quân, Lê Minh Quốc, Mường Mán, Bùi Chí Vinh sẽ là “những người cầm bút” có tranh treo tại quán cơm này. Mỗi nhà thơ sẽ đóng góp từ 5 - 7 bức tranh để vừa trưng bày vừa bán tranh làm từ thiện. Quán cơm Nụ Cười 4 nằm trong hệ thống quán cơm xã hội với giá “hai ngàn đồng” một suất ăn dành cho người nghèo được cựu Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM Nam Đồng và những nguời bạn sáng lập và điều hành.

Những nhà hảo tâm có thể đến địa chỉ này để vừa ngắm tranh và nếu được hãy mua tranh nhằm ủng hộ bữa cơm “hai ngàn đồng” cho đồng bào còn gặp khó khăn tại TP.HCM".

Trong suốt thời gian khai mạc, trời mưa tầm tã. Mưa như thác lũ trút từ trời cao. Điềm lành chăng? Không có các nhà báo, công chúng yêu tranh đến tham dự. Chỉ các nhà thơ có tranh triển lãm và vài đồng nghiệp là nhà báo, nhà thơ như Trần Trọng Thức, Trần Hữu Dũng, Trần Hoàng Nhân, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Khắc Nhượng... Nơi này vốn là nhà kho được cải tạo thành quán ăn, mỗi ngày phục vụ 700 xuất ăn cho người nghèo. Triển lãm kéo dài... vô thời hạn, miễn là bán hết tranh. Bán hết, các tác giả sẽ... bổ xung thêm tranh.

 

cuoi-21

 

Nay tôi post vài tấm hình từ tập TRANH CỦA NGƯỜI CẦM BÚT. Anh Lê Văn Chính - một trong những người sáng lập và điều hành hệ thống quán cơm Nụ cười -  viết lời bình cho mỗi bức tranh.

Sao không thử đến ăn một suất cơm trưa chỉ giá 2.000 đồng và được xem tranh của các nhà thơ?

L.M.Q

(X.2013)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

ĐINH CƯỜNG: Nói chuyện với SUỐI HOA và khoảnh khắc trong thiên nhiên



Bùi Suối Hoa và Đinh Ý Nhi, hai nữ họa sĩ ở Việt Nam hiện nay mà tôi rất thích. “Nghệ thuật là một cái gì thuần khiết và mãnh liệt, bình dị và chân thật… và tôi yêu những hình thức nghệ thuật thô mộc. Nó đẹp kinh khủng.” Như Ý Nhi phát biểu. Còn Suối Hoa thì “Tôi may mắn được cha mẹ cho đi học vẽ từ nhỏ và cầm bút vẽ tôi đã yêu vẽ. Trong cuộc sống thực tế, có nhiều điều tôi không có, không đạt được. Trong tranh tôi có được nhiều hơn, vẽ là cuộc sống của tôi, là người bạn đời tuyệt diệu nhất của tôi…Tôi muốn tranh của tôi là ngọn lửa nhỏ chất chứa bao khát khao sự sống…”


suoihoaRR

Suối Hoa qua cái nhìn của họa sĩ Đinh Cường

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BÉ TẬP LÀM CHIẾN SĨ

 

(Thơ tặng bé Triêm (Lê An May) và cu Rơm (Lưu Triều Nam) cùng các cháu ngày "nhập ngũ" Học kỳ Quân đội)

hoc-ky-quan-doi-2-R

Bé An May ngày "nhập ngũ"

 

Vui sao quân phục màu xanh

Bé làm chiến sĩ đang hành quân xa

Bước đều!

                 Này!

                         Một!

                                Hai!

                                       Ba!

Noi Bà Trưng - Triệu xông pha… thao trường

 

Cỏ mềm mát rượi giọt sương

Lá xanh vẫy gọi dọc đường hân hoan

Từ nay chững chạc, vững vàng

Vươn vai Phù Đổng nhịp nhàng quân đi

 

Dõi nhìn theo ngọn Quân kỳ

Trái tim hồi hộp những gì sáng nay?

Xòe tay còn thấy trong tay

Lời cha mẹ dặn từng ngày không quên

 

Thao trường - chân cứng đá mềm

Tinh thần đồng đội vững bền tháng năm

Hãy tin trong gió có trầm

Hạt gieo vào đất nảy mầm mùa sau

 

Quốc kỳ reo - bé ngẩng đầu

Thấy trong nắng bóng bồ câu hiền lành

Đội hình đồng phục màu xanh

Oai nghiêm quân lệnh nhịp hành quân xa

 

Hoan hô chiến sĩ của ta

Lêu lêu có lúc...

                              nhớ nhà

                                              mà… vui

Như Thánh Gióng hết nằm nôi

Măng non mọc thẳng đất trời Việt Nam

 

(5.6.2013)


Hình ảnh ngày An May "nhập ngũ":

hoc-ky-quan-doiR-3

"Hôm nay em đến trường

Mẹ dắt tay từng bước"

be-nhap-ngu-R

"Lá còn xanh như em đang còn trẻ / lá trên cành như em đang tòng quân..."

hoc-ky-quan-doi-136ANH-NAY

"Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh..."


hoc-ky-quan-doiR-1

Lêu lêu có lúc nhớ nhà

hoc-ky-quan-doi-135R

"Ra đi ra đi bảo tồn sông núi..."

(Ảnh:  VIỆT TUẤN TRINH)

 

Hình ảnh ngày Lưu Triều Nam "nhập ngũ":

rom-3

"Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui/ Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân..."


Rom-1

"Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa..."


rom-2

"Anh là trai phải ra chiến trận phen này..."

(Ảnh: LƯU ĐÌNH TRIỀU)


Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nét vẽ xanh

 

Anh Nguyễn Thủy - đồng đội tôi thuộc F 307, chiến đấu ở Kampuchia. Hiện nay, anh là giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại Quế Sơn (Quảng Nam). Anh có nhã ý gửi cho tôi xem những bức tranh của học trò anh.  Nhân đây, tôi lại nhớ cuộc thi Nét vẽ xanh của Thư viện Quốc gia TP.HCM, nhân kỷ niệm 15 năm, tôi đã viết bài thơ tặng Ban tổ chức. Nay tôi post tranh vẽ của các em và bài thơ đó,  viết từ tháng 3.2012.

L.M.Q

IV.2013

 

TU-CHON

Đề tài: Tự chọn

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ tặng một cây thánh giá

 

tranhcua-quoctang-cay-thang-gia

Tranh sơn dầu của Lê Minh Quốc

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vẽ em


tranh-cua-thao

Tranh sơn dầu của CHỊ ĐẸP LÊ PHƯƠNG THẢO

 

VẼ EM


Vẽ em một dấu son tươi

Một cây thánh giá biếng lười cầu kinh

Chiều nghiêng mộng mị phiêu linh

Hai chân khép nép dấu tình thơm tho

 

Bãi bờ lún phún hẹn hò

Cỏ xanh mơn mởn dậy tờ thơ hoa

Vẽ em một chút đàn bà

Vẫn còn líu quíu vén tà áo lên

 

Đêm dài thăm thẳm là đêm

Bàn tay ve vuốt sương mềm như tơ

Lông mày cong một vần thơ

Nốt ruồi lặng lẽ đôi bờ yến oanh

 

Vẽ em sữa ngọt dỗ dành

Mùa bông lúa chín không đành phụ nhau

Nhịp nhàng từ trước đến sau

Cắn môi vọng tiếng kinh cầu run run

 

Đam mê lạc bến xa nguồn

Niềm vui như sóng nỗi buồn đắm mưa

Tan trong chăn gối dấu bùa

Thịt xương ngày nọ mới vừa phục sinh

 

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 2 trong tổng số 6

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com