THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: SINH NHẬT 1.8.2025

LÊ MINH QUỐC: SINH NHẬT 1.8.2025

LÊ MINH QUỐC: SINH NHẬT 1.8.2025
 hoa sen trên bàn làm việc
mỗi ngày lại khô cằn
hương vẫn thế, vẫn còn bay thấp thoáng
sức mấy thời gian hủy diệt điêu tàn
anh tìm lấy từ trong chật chội
giữa bốn bề sách vở bủa vây
giữa dòng chữ vẫn từng ngày gieo hạt
vẫn sớm mai lên lại nhẫn nại cuốc cày
đến một ngày
ngày thứ nhất trong đời anh nhìn lại
thuở lọt lòng mới cất tiếng oe oe
thôi đi nhé, lời chúc mừng khuôn sáo
anh được nghe hay buộc phải nghe?
từng ngày sống
sống từng ngày có những gì đáng nhớ
hoặc đáng quên một số kiếp ở đời?
không gì cả vẫn dòng sông mê mải
cuốn trôi đi năm tháng đã xa rồi
anh lặng lẽ nhìn vào dĩ vãng
vẫn còn nghe ấm áp tiếng con người
cây vẫn lá bốn mùa xanh lại héo
hãy chắt chiu gìn giữ ngọt bùi
đời sống à? cứ mỗi ngày lại thở
lại lửng lơ hạt bụi giữa trần gian
bàn tay anh nâng niu giữ lại
hương sen kia in dấu lụa tơ vàng
đời sống à? cứ mỗi ngày lại thở
Ấn ngọc là hạnh phúc reo vang
lại xuôi ngang dẫu dòng đời quay ngược
chẳng hề chi hãy tự nhủ lòng thành
khép cánh cửa hay mở ra cánh cửa
đi đến đâu sẽ gặp lòng mình?
sao anh không ngồi yên đơn độc
lặng im nhìn từ đất mọc lên
những sợi cỏ mong manh như dấu chấm
xanh rất xanh những gương mặt rất hiền
anh nhìn ra từ muôn trùng xa khuất
linh hồn bơ vơ vẫn vất vưởng vật vờ
sinh nhật của một vài thế hệ
bước vào đời trang bị lấy câu thơ
viên đạn đồng đột ngột xuyên qua óc
thơ mất trinh đã lạc bến xa bờ
chưa kịp sống đã chìm sâu trong đất
đôi mắt non tơ chưa khép nỗi sững sờ
vậy thôi đi nhé, những lời chúc tụng
dành cho anh chẳng nghĩa lý gì
họ vẫn sống trong anh từ thuở ấy
sao bây giờ sinh nhật lại quên đi?
anh trôi giữa nhịp thời gian, cứ thế
từng ngày đi mải miết bước chân đi
từng ngày sống nhủ thầm đời đáng sống
hãy ngước nhìn mây trắng, hỏi làm chi?
sống đời sống mỗi ngày là sinh nhật
phải học quên viên sỏi nhọc nhằn
lăn qua thác ghềnh bập bềnh trí nhớ
sen mọc lên từ giọt máu khô cằn
L.M.Q
(1.8.2025)
526846446_24924480907154520_560776678761136882_n

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com