LÊ MINH QUỐC: ẤY LÀ ĐỜI
mỗi sáng trước kia gà chưa gáy sáng
từ tiềm thức
giật mình
kim đồng hồ nhích qua ngày đã rạng
không chần chừ ngủ nướng
dậy đi thôi ngày sắp bước sang ngày
anh lặng lẽ ngồi vào bàn viết
cuồn cuộn thời gian dòng đời chảy xiết
mỗi ngày níu lại
không gì ngoài trang văn ngoài cành lộc biếc
ngoài tâm hồn anh từ chữ nghĩa phơi bày
từ màn hình bàn phím
từ hạ đỏ thu vàng xuân hồng đông tím
nhịp đi kim ngắn lẫn kim dài
miệt mài
nối từ ngày đến ngày
mỗi ban mai
lại thảnh thơi lại nhọc nhằn gieo hạt
anh hồn nhiên và gọi đó là Đời
bây giờ thì sao có còn nghĩ là Đời?
vẫn nghĩ thế nhưng ít nhiều đã khác
mỗi một ngày thức giấc
cảm hứng viết
chính từ tình yêu mới học vở lòng
mở ra trong Đời này núi này sông
mở ra trong anh này rừng này biển
mở ra niềm vui từng ngày thánh thiện
thay đổi cuộc đời anh
chính từ con
búp măng non mơn mởn
là nàng thơ hiện hữu, ấy là Đời
L.M.Q
(7.7.2025)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|