THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGẪU HỨNG THƠ VU VƠ TÂM SỰ

LÊ MINH QUỐC: NGẪU HỨNG THƠ VU VƠ TÂM SỰ

LÊ MINH QUỐC: NGẪU HỨNG THƠ VU VƠ TÂM SỰ
 (Tặng bạn thơ Nguyễn Minh Hùng - Đà Nẵng)
Bạn cũ đằm như rượu
Mới gặp lại đã say
Say những điều rất cũ
Ùa về sáng hôm nay
Và, tôi thành giọt nước
Tan trên bến sông Hàn
Lẫn chìm trong hiện tại
Muôn đời còn âm vang
Và, tôi thành vạt nắng
Phơi trên những vách tường
Bạn nhìn và sẽ thấy
Tôi là của Yêu Thương
Và, tôi thành ngọn gió
Rong ruổi suốt ngày đêm
Mỗi sớm mai thức dậy
Sực nhớ về Lãng Quên
Và, tôi thành tiếng động
Rất nhỏ nhoi mơ hồ
Lắng nghe bạn sẽ gặp
Nhịp nhàng những câu thơ
Và, tôi thành giọt mật
Trong ly rượu bạn cầm
Cùng chạm nhau nốc cạn
Một nỗi niềm tri âm
Và, tôi thành hạt cát
Cuộn trong sóng Mỹ Khê
Nhớ, ngàn sau vẫn nhớ
Thầm thỉ gọi tôi về
Và, tôi thành Đà Nẵng
Từ kẽ tóc chân tơ
Tượng hình thành giọt máu
Không mất đi bao giờ...
L.M.Q
(Đà Nẵng sáng 19.6.2025)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com