THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THẢN NHIÊN

LÊ MINH QUỐC: THẢN NHIÊN

553111878_25405949055674367_6286104481199031525_n

 

LÊ MINH QUỐC: THẢN NHIÊN

(Tặng L.A)


Chẳng may gặp trúc trắc

Trớ trêu trong nỗi niềm

Nhưng chắc gì trục trặc

Cứ tự nhiên như nhiên

Thản nhiên mà đối mặt

 

Thản nhiên như khi gặp

Kẻ xấu ở trên đường

Bất ngờ xô ta ngã

Bình tâm, không sao cả

Ta còn nhiều người thương

 

Thản nhiên như gió độc

Thổi buốt tâm thiện lành

Không sao, ta vẫn gặp

Ngọn sao trời còn thắp

Bóng mát rợp vòm xanh

 

Thản nhiên với lòng thành

Những gì đến, cứ đến

Rồi đi, cứ việc đi

Dẫu gập ghềnh khấp khểnh

Có chi, chẳng có chi

 

Lúc thịnh như lúc suy

Không vui, không sợ hãi

Đã sông, cứ việc chảy

Đã mây, cứ việc bay

 

Đã tôi, từ phút đến giây

Vẫn trong nhịp thở từng ngày hoan ca

Đã em, nương náu mái nhà

Yêu thương đùm bọc ruột rà trăm năm

L.M.Q

25.9.2025


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com