THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: CUỐI THÁNG 4.2025 ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU

LÊ MINH QUỐC: CUỐI THÁNG 4.2025 ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU

 

494235173_24166361692966449_3511571463840957700_n

1.

Tông đường chút chửa cam lòng

Căn răng bẻ một chữ đồng làm đôi

Dẫu sao bình đã vỡ rồi

Xót tình máu mủ thay lời nước non

Ngổn ngang trăm mối bên lòng

Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy

2.

Gìn vàng giữ ngọc cho hay

Hoa kia đã chắp cánh này cho chưa?

Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa

Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa

Trăm năm trong cõi người ta

Trước còn trăng gió sau ra đá vàng

3.

Trõng vời trời bể mênh mang

Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chi?

Chở che đùm bọc thiếu gì

Tấm riêng riêng những nặng vì nước non

Tóc tơ căn vặn tấc lòng

Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương

L.M.Q

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com