THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: BÀN CHÂN LỘI BIỂN SÂU

LÊ MINH QUỐC: BÀN CHÂN LỘI BIỂN SÂU

364797153_7096215217074363_6146219548501658712_n
(nguồn: báo Nhi Đồng số 31 ra ngày 4.8.2023). Lời tòa soạn: "Cảm tác từ tấm ảnh và lời kể của cô Gia Bảo về các em nhỏ trên đảo Thiềng Liềng, nhà thơ Lê Minh Quốc đã dạt dào cảm xúc sáng tác bài thơ "Bàn chân lội biển sâu" tặng các em nhỏ ở ấp đảo Thiềng Liềng".
BÀN CHÂN LỘI BIỂN SÂU
Đôi chân dép nâu
Xanh vàng tím đỏ
Bàn  chân bé nhỏ
Đủ mọi sắc màu
Chân lội biển sâu
Dẫm trên ruộng muối
Bắt cua, giăng lưới...
Học bài e a
Chân bước về nhà
Đến trường tới lớp
Ngọn đèn vẫn thắp
Học bài đêm đêm
Bàn chân các em
Vượt qua gian khó
Cho tôi bày tỏ
Tấm lòng yêu thương...
L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com