THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TRƯA TRÊN PHÁ TAM GIANG

LÊ MINH QUỐC: TRƯA TRÊN PHÁ TAM GIANG

370168082_7333608530001696_7547136370915615703_n

LÊ MINH QUỐC: TRƯA TRÊN PHÁ TAM GIANG
Bốn bề mênh mông gió
Lờ lợ nước nhợt rêu
Bạn bè níu nhau lại
Mặc kệ sắp xế chiều
Nghe tuổi đời 18
Bỗng quay về nhẹ nhàng
Vẫn còn tươi trẻ lắm
Khi đến Phá Tam Giang
Cá ong bầu, tôm đất
Răng ngon ngọt rứa hè?
Ngậm đất trời trong miệng
Gặp xuân giữa trưa hè
Đôi khi niềm sung sướng
Chỉ đơn giản thế này
Gờn gợn nước lẫn gió
Nhủ thầm: " Cứ uống say"
Hỡi ôi, mong muốn lắm
Đột nhiên nghe thầm thì
Lời thiên thần trong trẻo:
"Ba ơi, mau về đi...".
L.M.Q
(5.10.2023)
Chú thích - từ trái:
Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Sanh Nguyenvan, Lê Minh Quốc, La Thanh Hiền, Võ Đình Chiến, Hoa Trang

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com