NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: Chùm thơ lục bát

Huong-sen-Tay-Ho-rrR

 

TỪ EM ANH HỌC THẬT THÀ  


Ngó em trang trọng lễ chùa 

Nghiêm trang tóc xõa không đùa ,mỉm chi 

Áo dài tha thướt kinh thi 

(Anh về học thuộc câu gì trong kinh… )


Hôm nay anh lại đến chùa 

Ngó nghiêng chiếc bóng thõng thừa mình anh 

Mấy trang kinh thuộc rành rành 

không em, ngồi ngóng, anh đành lặng thinh

 
Một hôm em đến chùa mình 

Lời kinh trở nhạc xập xình anh tuôn  

Bổng trầm cao thấp bên chuông

 Có em đời hết khổ buồn dân gian 

 

Ngó nghiêng… xin cứ dịu dàng 

Em là khoảng nắng ươm vàng bóng đa 

Từ em anh học thật thà 

Đến chùa tu một, ở nhà tu hai 

 

Em vừa dạo bước khoan thai

Vô thường nhuộm chiếc áo dài xanh lam … 

 

HƯƠNG SEN

 

Nhà em có cái ao sen

Tóc mây buông kín đượm chen hương mùa 

Lưng ong thắt đáy tuổi vừa

Cái ô trăng đậu buổi chưa khuyết tròn

 

Nhà anh trổ nhánh cau non

Hàng hiên đón gió vun tròn nở hoa 

Chút hương sen cứ vỡ òa 

Tương tư anh xới mong hoa trổ buồng


Dầu sòng tác cạn ao chuông 

Vớt trăng dưới đáy còn vương vấn rằm

Em về bên ấy xa xăm

Cau anh chín quả rụng trăm năm chờ


Lối về vẳng tiếng ầu...ơ...

Thoảng mùi hương đượm ngẩn ngơ sen mùa!

 

GẶP EM


Gặp em trên ngõ quê mình

 Áo nâu gánh quẩy chợ đình chiều hôm

 Vẫn nụ cười Vẫn eo thon

 Cong cong níu ruộng cá tôm cùng chồng 


Gặp em bên ngõ tay bồng 

Hoa chanh hoa bưởi thoảng nồng hương xa 

Dắt lưng thúng mớ rau cà 

Trái bầu,trái bí,mớ trà nõn xanh


Nắng thời đổ giọt lanh chanh 

Chát môi nếm ngụm thanh thanh trà gừng 

Trông buồng cau trổ ngập ngừng

Cái nơi ta đứng...em từng hẹn ta!


Con cò lấp ló ruộng xa 

Tròn đôi mắt đợi khói qua nếp nhà 

Tay em níu giữ thật thà 

Chụm dăm mớ củi Ầu...a Má hồng!

 

Tôi đi về chốn nâu sòng 

Mới hay tim vẫn chòng chành ...còn say ...

 

Nguyễn Thị Bích Thoa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com