Chợ Tết - tranh Bùi Xuân Phái (nguồn: Internet)
RƠM VÀNG
Rút rơm vào bếp nấu cơm
Bà ôm đẫy cả hương thơm quê nhà
Rơm vàng nấu nước pha trà
Ông cười nghi ngút khói nhòa trên tay
CHỢ VIỀNG
Chợ Viềng… mồng tám tháng giêng
Mỗi năm chỉ họp một phiên thôi mà
Kiến mẹ đánh thức cả nhà
Dậy sớm xuống chợ mua quà lấy may
Hừng đông nhuộm đỏ chân mây
Nắng xoè nan quạt đan dầy tầng không
Sương bay bảng lảng phố đông
Người xe chât ních vòng trong vòng ngoài
Rống lên nhạc Rock inh tai
Tiếng loa xé gió bước dài trống không?
Ngát hương hoa huệ hoa hồng
Bưởi cam ngào ngạt thơm không kém gì
Chợ Viềng bước chậm rù rì
Nụ cười rối cả lối đi sang đường
Đồ chơi bắt mắt dễ thương
Trâu bò ngồi học, vẹt đương giảng bài
Dậy mùi phở tái, bánh gai
Giầy, dép, vải vóc, áo dài Thành Nam
Sáng loà gốm sứ Bát Tràng
Cây cảnh Điền Xá, khoai lang Long Đầm
Cà chua… Bái, Thụ, Nho Lâm
Ấm đất Xứ Trưởng, nồi, mâm Vân Tràng
Đồ cổ nét vẽ mơ màng
Dấu xưa Trần, Nguyễn như đang hiện về
Nhà hàng kiểu cách nhiêu khê
Vẫn đông khách nhậu tỉ tê chuyện trò
Khoan thai là mấy ông đồ
Râu dài mắt sáng đọc thơ Thánh hiền
Ngữ ngôn có cánh bay lên
Đông A hào khí hùng thiêng muôn đời
Mải chơi trời ngả bóng rồi
Anh em kiến vã mồ hôi đầm đìa
Quà xuân về mẹ mới chia
Tháng giêng năm tới lại bia… Chợ Viềng!
Chợ Viềng Huyện Nam Trực, Nam Định có từ Thế kỷ 18. Nơi đây, cụ Tú Thành Nam thường ghé qua mỗi lần thăm bạn văn, là hậu duệ của cụ TS Ngô Thế Vinh,thôn Bái Dương.
V.X.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|