VŨ XUÂN QUẢN: Chùm thơ thiếu nhi đầu năm 2016

 

chuonchuon-ngo-vu-xuan-quanR(nguồn: Internet)

 

ĐƠN CA

Viết tặng Vũ Nguyễn Thảo Linh, khi cháu 2 tuổi

Hai tuổi Linh “ hát đơn ca”
Cũng nhún cũng nhảy cũng à cũng ơi
Đơn ca mà rặt tiếng cười
Lại nhảy lại nhún lại ơi lại à…

 

PHI THUYỀN

Vòng quanh khắp vũ trụ  này
Phi thuyền bay lượn theo tay con người
Gọi về bằng sóng điện thôi
Phi thuyền quay lại thảnh thơi buông dù…

 

GÃ CHUỒN CHUỒN NGÔ

Chuồn Ngô đậu cọc ao bèo
Trưa hè đội nắng tao theo bắt mày
Mày đang thách đố tao đây
Cọc xa… mày tưởng là mày thoát thân
Tỉnh bơ ra vẻ bất cần
Cánh im phăng phắc nhe răng rình mồi

Ve bò buộc sẵn đây rồi
Tao làm mồi sống chơi chơi nhử mày
Tưởng ngon mày phóng ra ngay
Kéo dây tao chộp được mày chuồn ơi!

Giờ mày là bạn tao rồi
Đâu còn đày nắng như hồi đi săn…

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com