CÔNG UYÊN: CHÙM THƠ LỤC BÁT

7542dac2a6-1-anhtet-baophapluat-TLCQ.jpeg.ashx-width-480

(Ảnh: Internet)

 

Cô hàng bưởi

Chợ người tấp nập, mưa phùn!
Kẻ qua kẻ lại ùn ùn bán mua
Đôi cành đào đỏ lưa thưa
Hình như xuân đã cùng mưa tìm về
Tôi ngồi một góc ủ ê
Ngắm cô hàng bưởi đến mê mẩn rồi
Bờ môi chín mọng đỏ tươi
Tóc xanh buông khẽ nửa vời eo thon
Làn da bông bưởi trăng tròn
Mắt bồ câu biếc xoáy mòn tim ai
Hay là đến sáng ngày mai
Tôi sang chơi nhé! Cho ai đỡ buồn.

 

Đám cưới quê

Em tôi sắp bước theo chồng
Thế thôi là hết má hồng yêu đương
Chẳng còn kẻ vấn người vương
Chẳng còn hôm sớm chiều sương hẹn hò
Duyên này là cái nợ cho
Của cha của mẹ, con đò người dưng
Em đi lệ đổ mắt sưng
Bước chân mòn mỏi chập chùng tuổi xuân
Bưởi kia chín ép ngoài vườn
Duyên em chín ép vì người ép duyên
Ai ơi! Ra bến xuôi thuyền
Chở em tôi đến bến bờ yêu thương.


Cô gái Bến Tre

Bến Tre là xứ cây dừa
Hoa thơm cỏ lạ nắng mưa hữu tình
Xuôi dòng con nước xinh xinh
Thuyền trôi theo bến nghiêng nghiêng câu hò
"Bậu ơi! Bậu ghé về cho
Tới thăm em gái nhỏ to đôi lời
Gái nào gái chẳng có thời
Hoa nào hoa chẳng muốn người nâng niu"
Trúc Ly tên thật mỹ miều
Môi thơm giọng ngọt liêu xiêu lòng người
Trời sinh cái nụ cười tươi
Lúm tiền duyên dáng đôi mươi xuân thì
Có người cất gót ra đi
Duyên này biết có ra gì không đây
Kẻ Bắc người tận miền Tây
Gửi thương gửi nhớ nương mây, gió nhờ
Hẹn hò qua mấy dòng thơ
Mai kia gặp lại cõi bờ yêu đương.

Công Uyên

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com