VŨ XUÂN QUẢN & chùm thơ thiếu nhi

1028eec5f715544651fe2c9d31e47104(nguồn: Internet)

 

ĐẾN TRƯỜNG

Sớm thu ngọn gió còn non
Thổi cong khói sóng cuộn tròn vào nhau
Bóng run lành lạnh cây cầu
Lăn tăn tăm cá vò nhàu nắng rơi

Cổng trường ríu rít tiếng cười
Lá bay vàng lối cao vời tiếng thu…

 

CỤ CÓC XI MĂNG

Cụ ngồi chồm chỗm canh vườn
Mắt giương thao láo mồm toang toáng cười
Suốt ngày chẳng chịu nhảy chơi
Cụ đang phun nước thay trời làm mưa

Xem ra cụ cóc chẳng vừa…

 

CÁNH DIỀU THƠ

Đông làng loang loáng xanh lơ
Gió bay theo cánh diều thơ lưng trời
Kéo dây diều nhún nhảy chơi
Chiều bay xanh mướt chơi vơi cánh diều!

 

ĐÈN ĐỎ

Luật giao thông cháu thuộc lòng
Khi có đèn đỏ thì không sang đường
Thuận chiều xe chạy bình thường
Trẻ em người lớn phải nhường xe đi

Mấy anh hấp tấp…có khi
Bất chấp đèn đỏ cứ đi sang đường

Rủi thay xe đụng bị thương
Chẳng qua là họ coi thường giao thông

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com