Tác giả trẻ Vương Chi Lan sinh năm 1976 , quê quán Quảng Nam. Chị vừa có tác phẩm thơ đầu tay Rót nhớ vào đêm (NXB Hội Nhà văn. Trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của chị.
L.M.Q
(X.2013)
HẠNH PHÚC NÀO TRÊN TAY
Em đuổi theo một người
Chạy hoài không đến đích
Gió thổi ngược tóc bay
Bay hoài vào cổ tích…
Tôi thảng thốt có lần
Ai vô tình như thế
Tám năm dài vô kể
Mà tôi quên nhận lời!
Phải chăng đời vay - trả
Hết trả rồi thì vay
Ai chưa từng vay - trả
Vô vị kiếp sống này
Cánh hoa dầu xoay bay
Đôi mắt buồn biết nói…
Mùa xuân chưa trở lại
Hạnh phúc nào trên tay?
NẾU…
Nếu anh buông theo gió
Mình bao giờ gặp nhau
Chỉ là trong cảm nhận
Gió nào có sắc màu
Nếu anh buông theo gió
Thuyền sẽ về nơi đâu?
Cái nơi anh chạm đến
Cơn gió vội quay đầu
Nếu đừng buông theo gió
Trái tim là la bàn
Trái tim đỏ rất đỏ
Thuyền về đón người sang
NGỌN LỬA TRÁI TIM
(Cảm từ câu chuyện về ngôi nhà thờ 57 xu ở Philadelphia)
Vào một buổi sáng
tôi dừng lại trước ngôi nhà thờ 57 xu
tiếng khóc thút thít của cô bé nhà nghèo bị đẩy ra ngoài nhà thờ
tiếng mặc cảm của lòng tôi nín thở
vị mục sư nắm tay cô bé đưa cô lên gần với Chúa
ai đã vẽ trái tim đường nét buồn khốn khổ
vị mục sư đâu?
sao không rửa tội cho em
rửa sạch bụi đời cho em!
cô bé vẫn lấm lem
ngôi nhà thờ bỗng chật hẹp trong lòng cô bé
nhưng mọi người nhìn đã quen
ngọn lửa từ trái tim em
ngọn lửa thánh thiện được thắp sáng lên
nơi căn hộ nghèo nàn em vừa ngủ
gia tài trong chiềc ví đỏ
57 xu
trái tim bùng lên cháy đỏ
vâng!
mục sư
hãy rửa tội cho em
rửa sạch bụi đời cho em
một lần cuối cho thiên thần bé nhỏ
ngủ yên trong giấc mơ ngôi nhà thờ rộng lớn
có bao nhiêu người nhìn thấy!
ngọn lửa trái tim em rực cháy.
V.C.L
< Lùi | Tiếp theo > |
---|