THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Dấu ấn của một ngày

LÊ MINH QUỐC: Dấu ấn của một ngày

dau-an-cua-1-ngayR

 

 

Rộn ràng thao thức không ngủ được

Đêm nằm lưng chẳng chạm giường

Cớ sao trằn trọc hoài như vậy

Mong trời mau sáng gặp người thương?


Cả mấy ngày liền luôn thấp thỏm

Bấm đốt ngón tay lại tính dần

Từng ngày đi qua. Một ngày sẽ đến

Hồi họp hẹn hò với tình nhân?


Chẳng phải thế đâu. Hơn cả thế

Một ngày ấn tượng của đầu tiên:

Xếp hàng nộp đơn đi Mẫu giáo

Cô giáo từ nay tựa mẹ hiền


Nắn nốt từng dòng lên dấu ấn

Tên con rõ nét lớp Mầm non

Ngày con đi học là ba mẹ

Trở về thơ ấu bước lon ton


Cổng trường rộng mở chao ơi nắng

Ấm áp niềm vui đến an lành

Bài học khai tâm theo năm tháng

Ba mẹ cùng con mãi đồng hành…

L.M.Q

(nguồn: Báo SGGP ngày 29.5.2021)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com