THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: XUÂN RẤT XUÂN

LÊ MINH QUỐC: XUÂN RẤT XUÂN

 

143625499_4214385221924058_288308395819600913_n


XUÂN RẤT XUÂN
I.
Ngày xưa, lúc nội ốm
Nép dưới chân, ba nằm
Giờ, những đêm Mì sốt
Ba lại nằm dưới chân
Niềm vui xuân rất xuân
Khi nghĩ về nguồn cội
Cõi người trong cõi đời
Thương Mì càng thương nội
Thêm thương mẹ của Mì
Đem xuân về tiếp nối…

II.

Nếu có ngày mưa xối
Yên lòng nắng ấm lên
Nếu hậu đậu, xốc nổi
Hương tình vẫn dậy men
Nếu gập ghềnh, dốc sỏi
Đường dài vẫn phẳng êm
Sau lưng, còn có nội
Che chở suốt ngày đêm…

III.

Ngày ngày không mệt mỏi
Tin yêu vẫn bền lòng
Vòm xanh, xanh lá mới
Từ hạt đã nẩy mầm
Mì lớn nhanh như thổi
Tự đi bằng đôi chân
Cứ đi thì sẽ tới
Chân trời xuân rất xuân

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - số tất niên phát hành đầu năm 2021)


 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com