THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT NĂM TÂN SỬU 2021

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT NĂM TÂN SỬU 2021

IMG_1416-KHAI-BUT-TAN-SUU

 

KHAI BÚT NĂM TÂN SỬU

 

Râu ria rậm rạp lục thập rồi sao

Đủng đa đủng đỉnh cười nói ồn ào

Ngực vẫn nhịp tim nhún nha nhún nhảy

Nghe tin Tết đến nôn nóng nôn nao

 

Em Mì của tôi đã lớn cái ào

Bi ba bi bô nũng na nũng nịu

Chập chà chập chững đã biết bước mau

Ba mẹ theo sau, Mì cầm tay níu

 

Tung tăng Tết thương giung giăng giung giẻ

Thỉnh tha thỉnh thoảng đã bọt lại bia

Lục thập rồi à, cứ như lên sáu

Mặc kệ râu ria cứ bỏ ra rìa

 

Tết tới thân thương ta thêm tươi thắm

Tân Sửu trâu vàng càng dẻo càng dai

Mì ngày lớn mau, mẹ ba trẻ lại

Đời vui lộng lẫy càng vững tay cày…


(Mồng 1 Tết Tân Sửu)

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com