VKD: TỰ TÌNH ĐÊM

 

picasso_14


Gửi các bạn  U 80 & U 90


Vườn khuya trăng sáng đẹp lung linh


Chiếc lá rơi nhanh thoáng giật mình


Nhẹ bước chân êm nền cỏ mịn


Ngước nhìn mây, ngắm chị Hằng xinh !



Sương đêm thấm lạnh , tám mươi rồi !


Ấm lạnh bao năm với đất trời


Và thấy những ngày vui vẫn tới


Và yêu cuộc sống vẫn xanh tươi !



Trân quí thời gian từng phút giây


Nâng niu hạnh phúc mãi đong đầy


Dỗ dành thân xác già nua , khoẻ


Để cõi trần gian đẹp tháng ngày !



Dù biết có ngày du lịch xa....


Chuyến tàu thông suốt mọi sân ga


Hành trình nhắm hướng chân trời lạ


Vùng đất an bình muôn sắc hoa !


 

Ngày ấy còn lâu hề ...rất xa...


Lòng trần chưa dứt....khúc âu ca


Nửa đêm tình tự....trăng sao hỡi


Mưa nắng mai đây vẫn mặn mà !

 

VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com