VÕ NHƯ MAI: MẸ ƠI & ALBUM NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

59934844_10157946234488492_7759540555519885312_n

 

 

Mẹ ơi

 

Con đã đi nhiều nơi

Từ khi rời đại học

Mà trong lòng luôn nhớ

Về mẹ của con thôi

 

Con đã qua thăng trầm

Cô đơn từng chặng bước

Sầu đau và lỗi lầm

Tình yêu không với được

 

 Mẹ bảo khi không vui

  Hãy gọi về cho mẹ

Đời ngoài kia dâu bể

Đâu cũng không bằng nhà

 

Dẫu bốn mươi năm mươi

Tả tơi hay xúng xính

Dẫu bình minh, đêm thâu

Vẫn con yêu của mẹ

 

Vẫn là con thơ bé

Cần lắm một vòng ôm

Và những lời khuyên lơn

Sai trái hay lẽ phải

 

Tây người ta chả thế

 Chỉ Mười Hai tháng Năm

Còn con yêu của mẹ

Muời hai tháng Năm tròn

 

Chưa làm gì cho mẹ

Mà chỉ toàn than van

Cơ mà hạnh phúc nhất

Có mẹ vun nếp nhà

V.N.M
(11/5/2019)

 

ALBUM NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

 

Ở một nơi nào đó trên địa cầu

Chúng mình vui - cười, buồn - khóc

Nhịp sống trôi - nhẹ nhàng thảnh thơi, hay quẩn quanh nặng nhọc

Thi thoảng ký ức xưa ồ ạt kéo nhau về

 

Như buổi sớm mai trong lành nhấp một ngụm cà phê

Lướt trang web và ngẩn ngơ album hoa phượng vỹ

Ôi mùa hạ cuối cùng quên làm sao được nhỉ

Bạn nghêu ngao - gẫy đàn, bạn đèo nhau về hát vang đường quê

 

Giữa náo nức Sài Gòn lẫn đâu đó tâm hồn đam mê

Tỉ mẩn chắt chiu thổi hồn vào kỷ niệm ngày xưa, tha thiết

Nơi tất cả chúng mình đã từng nhớ và thương da diết

Sống chậm phút giây này để thấy lòng còn thổn thức vì ai

 

Sống chậm phút giây này, để anh và em chung xây ngày mai

Dẫu chúng ta giờ không còn trẻ nữa

Biến giận hờn vu vơ thành đôi tim thắp lửa

Như những cánh phượng hồng như bánh xe đạp quay

 

Như nỗi buồn dịu dàng lan nhẹ đằm thắm chiều heo may...

V.N.M
(9/5/2019)

Cảm tác từ album Nỗi Buồn Hoa Phượng Tuấn Anh Trần

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com