VŨ XUÂN QUẢN: Chùm thơ thiếu nhi tháng 1.2016

lang-tranh-ve-tren-tuong6(nguồn: Internet)

 

DẤU PHÉP TÍNH

 

Trừ trừ cộng cộng chia chia
Trong bảng chữ cái in bìa xinh xinh

Dấu bằng nét kép phân minh
Dấu nhân xoặc cẳng như hình siêu nhân
Dấu cộng chỉ có một chân
Hai tay doãi thẳng giấu thân cao đầu
Dấu chia hai chấm như nhau
Dấu trừ như cái bút màu đặt ngang

Giọng cô trìu mến dịu dàng
Các con chú ý chuyển sang học vần!

 

SÚN RĂNG ĐẤY NHÉ


Voi con ăn mía
Nhả bã lung tung
Không bỏ vào thùng
Như cháu, ông nhỉ?

Tai to mắt bé
Vòi cứ cù chân
Rong chơi một mình
Đủng đà đủng đỉnh

Ăn xong nhất định
Chẳng chịu lau mồm
Lêu lêu voi con
Sún răng đấy nhé…

 

MÙA KHOAI LANG

 

Luống khoai xanh mướt mịn màng
Hệt như lính thủy xếp hàng duyệt binh
Hoa cười khúc khích xinh xinh
Lá xanh giỡn gió chao mình mà xanh

Rễ non cựa quậy lớn nhanh
Trồi lên nứt luống mà thành mùa khoai

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com