HUỲNH LONG NGÂN: Gửi tặng giọt mưa

 

Nếu tình em là cơn mưa mùa hạ

Dành cho tôi dẫu chỉ một hạt thôi

Tôi nhận lấy mang  theo vào giấc ngủ

Để đêm về lấp lánh những giấc mơ…

 

Tôi sẽ ngồi trên chiếc thuyền bằng thơ

Thả trôi dạt đến cùng trời cuối đất

Mang hạt mưa, giọt tình em duy nhất

Bay lên trời rồi thuyền hóa mây xa

 

Để tình tôi lưu lạc khắp ngân hà

Sẽ buông xuống một chiều nào vội vã

Em có hỏi cơn mưa nào lạ quá!

Phố đông người sao chỉ ướt mỗi em qua?

 

Rồi mai đây em đi cùng người khác

Tôi cũng đành che mát cả hai

Chỉ xin em  đã cho  đừng lấy lại

Để gã khờ còn đứng ngóng  mưa bay

 

H.L.N

qua-tang-cua-mua-R

Cùng một tác giả:

Quà tặng của mưa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com