Chùm thơ NGUYỄN TẤN TUẤN

 

tuanRRR1

Tác giả thơ NGUYỄN TẤN TUẤN


Cùng một tác giả

NGUYỄN TẤN TUẤN: Thơ viết cho con

Thơ NGUYỄN TẤN TUẤN

 

TRIỀN THÔNG


Tặng cao nguyên

Bây giờ tháng mấy?

Cao nguyên

Mà mưa

Như trút muộn phiền

Cho nhau

Câu thơ

Chưa viết đã nhàu

Cội thông già

Gọi mùa

Đau dã quỳ


Anh về

Gói lại lần đi

Gởi cao nguyên

Chút…

Lỡ thì mùa thương

Dùng dằng

Con nước sông Hương

Chừng như…

Nước chảy ngược

Đường anh qua


Nhủ lòng

Chút vợi vời xa

Ừ mưa

Ừ gió

Vẫn là chút duyên

Mai này

Về lại cao nguyên

Biết chăng ai

Đợi?

Bên triền thông

Reo

 

MẮT HẠ


Chiều ngang qua mắt hạ

Chạnh lòng thương tiếng ve

Ngày đi không giã biệt

Buâng khuâng phượng gọi hè


Diệu Thanh(*) xưa còn xõa

Tóc dài theo thác bay

Người em xưa còn đợi

Lặng thầm ngày chia tay?


Lần từng trang nhật ký

Phượng hồng như rơi rơi

Cao nguyên mùa gió động

Ai đau một khoang đời?


Mênh mang chiều phố thị

Dòng Hương thầm trôi xuôi

Đâu hay chừng đâu đó

Dã quỳ hoang ngậm ngùi


Người ơi giờ xa lắm

Chút tình như gió bay

Mang theo lời tiễn biệt

Trong mắt hạ chiều nay.


(*) Thác Diệu Thanh , một thắng cảnh thiên nhiên ở Đăk Nông



HOA NGỌC LAN


Em đi rồi

Có còn nhớ Ngọc Lan?

Bên góc phố

Đêm nao lời tiễn biệt

Hương mênh mang

Níu chân người da diết

Thoáng giao mùa

Phiên khúc

Vợi vời xa


Dạ khúc buồn

Phố nhỏ

Một mình ta

Hoa Ngọc Lan

Chừng như là nỗi nhớ

Cung bậc trầm

Giữa lời ca viết dở

Đêm ngập ngừng

Câu hát…

Ngỡ phân hai


Tháng sáu về

Nắng rát bỏng bờ vai

Hoa vẫn nở

Khoe sắc vàng trước gió

Anh lang thang

Chiều nay

Con phố nhỏ

Phiến môi buồn

Đâu đó

Ngọc Lan… rơi.

 

CHỪNG NHƯ


Chừng như se sẽ thu về

Tiếng ve nép vào hương gió

Cẩm chướng dịu dàng sắc đỏ

Nhắc mùa ai tiễn đưa ai


Chừng như chút hạ chưa phai

Khẽ khàng chiều rơi phố nhỏ

Trăng cong nét ngài mờ tỏ

Em về bên khoảnh thu xưa


Chừng như cánh hương chiều mưa

Chập chờn nép sau vòm lá

Phải chăng cạn mình với hạ

Nên lòng se độ thu sang?


Chừng như đêm nay mênh mang

Say vùi trong men thạch thảo

Em như một vành hư ảo

Giật mình… thu gọi cơn mơ


Chừng như em…trăng và thơ

Cuộn vào mùa anh trút lá

Chừng như chiều nay sắc hạ

Mở lòng ôm nhánh sương thu

 

GIAO MÙA


Hạ chợt đi

Tiếng ve gọi mùa xưa cũ

Xác phượng rơi

Triền sông liễu rũ

Nón lá qua cầu chung chiêng


Chút niềm riêng

Ai thả vào trong mùa vắng

Ngày chưa qua

Chiều phai vạt nắng

Vội vàng chi phím tri âm?


Gió âm thầm

Thả vào mây đan sợi nhớ

Chừng như sông

Bên bồi bên lỡ

Chòng chành…

Thu chở mùa sang


Mai em về

Nghiêng đêm vớt ánh trăng loang

Thả vào gió

Giao mùa sắc hạ

Đường về…

Quen lạ dấu xưa?

 

N.T.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com