Cùng ĐOÀN TUẤN tại tạp chí Thế giới Điện ảnh

DSCN1600anh-nayRR

 

Sáng ngày 17.7.2014, đến văn phòng tạp chí Thế giới Điện ảnh ở phía Nam. Đoàn Tuấn tặng ngọn nến rất đẹp. Thơm mùi sữa. Sực nhớ lại bài thơ NGỌN NẾN đã in trong tập TÔI CHẠY THEO THƠ (NXB Trẻ - 2003).

 

anh-doan-tuan-va-ban-be

Lê Minh Quốc cùng Ban Biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, từ phải: Nhà biên kịch Đoàn Tuấn (phó TBT), Đinh Trọng Tuấn (TBT), Hồng Liên (PV)


DSCN1600anh-nayRR

NGỌN NẾN

trái tim tôi giống như ngọn nến

run rẩy trước gió

làm sao sưởi ấm môi em

con đường dài hun hút bóng đêm

làm sao để em khỏi vấp ngã

giữa những kẻ xa lạ

chẳng có ai bao dung che giùm ngọn gió

đang thổi về phía tôi

ngọn nến tâm linh quá đỗi đơn côi

đang dẫn em đi về phía vườn địa đàng

nghiến răng

để tiếng hát khỏi bật ra lẻ loi

làm tê điếng đôi môi

từ trên cao có thiên sứ dẫn lối

chẳng sợ lạc đâu em

chẳng sợ gì cả

nếu em chấp nhận đồng hành cùng bóng đêm

chấp nhận cầm ngọn nến trên tay

đi về phía ngày mai

thì đừng sợ

giữa hỗn mang xô bồ của đổ vỡ

tôi sẽ sắp đặt lại

tôi sắp đặt lại hôn nhân

sẽ mọc đầy hoa trái

có tiếng cười trẻ thơ

đừng sợ gì em ạ

trái tim tôi âm thầm như ngọn nến

đang reo vui trước gió

những lời ca tháng giêng

(28.X.1997)

LÊ MINH QUỐC

 


-

Chia sẻ liên kết này...