THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

Mục lục
Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC
1. Chị Đẹp Lê Phương Thảo: Đàn ông và đàn bà như sóng và nước (Báo TT&VH)
2. Sóng đưa nước (yume.vn)
3. ” sóng ĐƯA nước ” hay ” nước ĐƯA sóng ” hay ..(dihoang.wordpress.com)
4. “Sóng Đưa nước” của Chị Đẹp ra mắt độc giả (Báo chí đưa tin)
5. Trên Facebook, bạn sống thật hay ảo? (Tuổi Trẻ Online)
6. TÌNH YÊU QUA TẤM LƯỚI REN (Đoàn Thạch Biền)
7. Sóng đưa nước (Phụ nữ Online)
8. Sóng đưa nước - Nồng cay đàn bà chuyện (Tạp chí Mẹ yêu bé)
9. Sóng đưa nước (Doanh nhân Sài Gòn)
* 10. Sóng đưa nước (Dangthanhvan)
Tất cả các trang

 

 

pano-ra-mat-sach-thao


1

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736


anh-thao-nay

Chị Đẹp lúc chuẩn bị giao lưu cùng bạn đọc


anh_nay_1

Đài Truyền hình VTC phỏng vấn Chị Đẹp

Thao-12

Chị Đẹp trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình HTV


quoc-2R

Nhà thơ Lê Minh Quốc phát biểu với  giới báo chí về tập sách Sóng đưa nước


thao-8

Nhà thơ Lê Minh Quốc tuyên bố chương trình giao lưu bắt đầu

Thao-RRR

Nhà báo Trác Thúy Miêu của tạp chí F Magazine, người dẫn chương truyền hình thực tế Không Thể Không Đẹp (trái) và Chị Đẹp.

thao-23

Nhà văn Nguyễn Đông Thức phát biểu nhận xét về tập Sóng đưa nước và cho biết lý do tại sao anh viết Tựa tập sách này.

thao-16

"Ủa! Nhà văn Nguyễn Đông Thức là ổng đó à?".


thao-1

"Thì ổng đó chứ ai. Không chỉ viết Tựa, ổng còn là người biên tập cho tập sách Sóng đưa nước nữa đó bạn ơi!"

Nhà báo Phương Quyên của báo Doanh Nhân Sài Gòn và nhà văn Nguyễn Đông Thức (ảnh: Thái Sinh)


BS-Thao-1

Nhà báo Thiên Ca phát biểu về chủ đề "Có một tình bạn sau tình yêu hay không?" mà Chị Đẹp đặt ra trong Sóng đưa nước

thao-6

Bạn đọc đặt câu hỏi  "Độc thân - Phụ nữ hiện đại nghĩ gì?"

thao-4-R

Từ tập sách Sóng đưa nước, bạn đọc trao đổi đề tài "Facebook: Thật hay ảo?"


bs-thao-6

"Đồng ý với phát biểu vừa rồi, nhưng tôi có ý kiến bổ sung thêm như sau... Các bạn thấy ý kiến của tôi đúng không?"


BS-Thao-9

"Không phải đúng mà quá đúng. Quá đúng mà vẫn chưa đủ, vậy tôi bổ sung tiếp ý kiến nữa là..."


bs-thao-8

"Phát biểu hay quá. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi cũng có thêm ý kiến rằng..."

thao-7

"Chà! Chị Đẹp trả lời đúng ý mình ghê"

thao-15

"Tranh thủ đọc thêm vài trang Sóng đưa nước, Chị Đẹp viết gì mà người ta bàn tán dữ quá ta?"


thao-17

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc (người thứ nhất, trái, hàng trước) đang chăm chú nhìn lên sân khấu


thao-25

Đài VTC ghi lại nội dung của cuộc giao lưu

5-thao

Đài TFS của HTV đang thực hiện những thước phim lúc Chị Đẹp ký tặng sách cho bạn đọc


thao-22

"Chữ ký của Chị Đẹp bay bướm ghê. Nhưng hình như chị ký ngược tên họ của mình?"


bs-4

"Chị Đẹp nhớ ghi rõ họ tên của em nghen!"

Bs-thao-10

"Một, hai, ba... mình bắt đầu ký nè!"

thao-26

"Chờ chút! Sắp đến phiên mình rồi"

thao-35-b

"Chà! Mình chờ còn lâu à nhe"

BS-thao-5

"He he, cuối cùng thì mình cũng có đươc chữ ký của Chị Đẹp"

thao-28

"Ủa! Hôm nay là ngày 8.12 sao lại ghi thành ngày 10.12 Chị Đẹp ơi!"

thao-R

"Chị Đẹp, à quên, cô Đẹp ơi! Mẹ con đẹp nè, con cũng đẹp luôn nè!"


bS-thao-3

"Hên ghê! Mình được những hai người đẹp xin chụp hình... ké!"

BS-Thao-2

"Mua cuốn sách này tặng cho chị Hai. Chắc chị Hai thích lắm đây. Mà trong sách này viết về cái gì nhỉ? Có giống những gì cô giáo dạy mình ở trường không ta?"

thao-29

"Mừng ghê, mình ôm được Chị Đẹp. Chắc nhiều người ganh tỵ đây. Hehe"

thao-31

"Chị Đẹp à! Em chắc là người cuối cùng được chị ký đây"

thao-32

"Còn nữa à? Không sao! Hôm nay sẳn sàng ký hết cho bạn đọc mà! Yên tâm bạn mình ơi!

thao-21

Kết thúc chương trình, nhà thơ Lê Minh Quốc cám ơn bạn đọc đã đến tham gia giao lưu cùng Sóng đưa nước của Chị Đẹp và anh cho biết hài lòng về chương trình này.


bS-thao-7

"Cám ơn tất cả mọi người"

Ảnh: NGHĨA PHẠM

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736



   

 "Chị Đẹp" Lê Phương Thảo: Đàn ông và đàn bà như sóng và nước

 

(Thethaovanhoa.vn) - 9h ngày 8/12, tại Nhà sách Phương Nam (tòa nhà Vincom Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) diễn ra buổi giao lưu Chat không màn hình với Chị Đẹp và ra mắt tác phẩm Sóng đưa nước của tác giả Chị Đẹp.

Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book ấn hành) được cùng lúc ba nhà văn, nhà thơ Lê Minh Quốc, Nguyễn Đông Thức, Đỗ Trung Quân tham gia chăm sóc bản thảo. Người có bút danh Chị Đẹp ấy ngoài đời có tên rất nữ tính: Lê Phương Thảo - một blogger nổi tiếng lâu nay. Nhiều nguời thắc mắc: tại sao Lê Phương Thảo ký tên Chị Đẹp và cuộc giao lưu lại là Chat không màn hình…?

 

trang-biaR

 

Không muốn nhập nhằng tác phẩm và tác giả

* Nick name trên blog của một số nguời khi in sách cũng dùng lại, như: Keng, Gào… Chị lấy bút danh Chị Đẹp khi in cuốn "Sóng đưa nước", xin hỏi chị đẹp đến mức nào mà tự tin ký tên như vậy? Nếu được xin chị so sánh nhan sắc của mình với một vài chân dài nổi tiếng hiện nay để bạn đọc dễ hình dung diện mạo?

- Thật ra nick blog của tôi không phải là Chị Đẹp mà là một cái tên khác. Chị Đẹp có thể xem như một tên “lóng” bạn bè trên blog thường thân mật gọi tôi. Họ gọi tôi là Chị Đẹp và tôi rất thích cái tên này, nó ám chỉ một người đàn bà có nhan sắc và cũng là một tên gọi nghe khá là bình dân sên sến. Vừa thân thiện vừa có tí hương phấn son phù phiếm.

Và tôi nghĩ, về nhan sắc, đàn bà mỗi người một vẻ, không có đôi chân này dài bằng y như đôi chân nọ, nên so sánh cũng bằng thừa, và vì thế chắc chắn là không có một Chị Đẹp nào như Chị Đẹp này.

ChiDep

"Chị Đẹp" Lê Phương Thảo

* Ngay cả trong cuốn sách, chỉ có một tấm hình chân dung bé xíu của chị, ngoài ra không có thêm thông tin cá nhân nào khác. Có phải chị muốn “bí ẩn” mình giống như T.T.Kh “Hai sắc hoa Ti-gôn” hay không?

- Rất thú vị khi nhìn mọi người đọc và bình phẩm về bài viết của mình ngay trước mặt mình khi họ không biết tác giả đấy chính là mình.

Phần lớn những gì tôi viết đều dựa trên những câu chuyện có thật của nhiều người, nhiều mảnh đời khác nhau. Tuy thế, nhân vật trong sách của tôi không bao giờ có một cái tên thật, có những nhân vật thậm chí không có tên. Khi không cần thiết để đặt tên cho nhân vật chính trong sách của mình, điều đấy tương tự như sự xuất hiện thật của tác giả cuốn sách cũng không quan trọng.

Cũng có thể tôi muốn độc giả chỉ “đọc” chữ của tôi mà thôi, không nhập nhằng với người. Cũng có thể tôi không đủ tự  tin để bước ra đường và bị thiên hạ chỉ chỏ “đấy là Chị Đẹp”.

* Không gian trên mạng khác với không gian đời thực, chị có thể rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng nhưng chưa chắc được nhiều người đọc sách báo thông thường biết đến. Có phải vì vậy nên chị tổ chức cuộc giao lưu với bạn đọc để giới thiệu sách và nhan sắc của mình?

- Điều đó có thể  đúng trong những năm blog mới ra đời. Đến ngày nay đã khác. Blog đã là một phần của đời sống thông tin, trong đó có văn học nghệ thuật và không thể thiếu đối với nhiều người - nhất là các bạn trẻ. Họ có nhu cầu chính đáng là được viết, được thể hiện suy nghĩ của mình trên blog.

Trong danh sách bạn bè của tôi trên mạng có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo - dù luôn nắm tình hình văn học nghệ thuật “chính quy”, nhưng họ cũng rất qua tâm đến một kênh thông tin khác từ blog. Và chính họ thường xuyên đọc, theo dõi và khuyến khích tôi trong chuyện viết lách nhiều nhất.

Tôi nghĩ rằng ranh giới giữa văn học mạng với văn học viết ngày càng gần gũi nhau hơn. Nổi tiếng có nhà văn Nguyễn Quang Lập đã mang rất nhiều notes trên blog của ông ra để in thành sách. Amateur có chị Phan Ngọc Diễm Hân cũng vừa gom một số bài viết trên blog để in thành sách… Sự tác động qua lại này cũng “bình thường thôi”.

Lợi thế của blogger nổi tiếng

* Tại sao cuộc giao lưu có tên "Chat không màn hình với Chị Đẹp"?

- Chị  Phan Mộng Thúy - Phó TGĐ Công ty VH Phương Nam cho biết, các blogger nổi tiếng khi ra sách có lợi thế là sách thường bán chạy. Tôi hiểu là do họ đã có một số fan nhất định đã đọc, đã chia sẻ với những gì họ đã công bố trên blog. Điều này, đôi khi có thể không tương đồng với chất lượng nội dung sách, thế nhưng, một khi “sách bán chạy” cũng đồng nghĩa với việc được “nhiều người biết đến”.

Khi đã dùng một nick ảo, một cái ảnh mù mờ và không có thông tin cá nhân, cũng đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy không nhất thiết Chị Đẹp phải xuất hiện trước công chúng. Nhưng rồi, khi một cuốn sách đã ra đời, tác giả không thể đứng ngoài mà cũng phải góp phần trong việc hỗ trợ cho sách của mình đến tay độc giả, vì thế Chat không màn hình với Chị Đẹp được thực hiện. Từ trước đến nay, tôi thường giao lưu với bạn bè qua mạng, chỉ có một số ít ỏi bạn bè có gặp nhau offline. Nên dịp này, cũng là một cơ hội cho bạn bè có thể nhìn thấy nhau “không qua màn hình” (cười).

* Theo chị, ba gã đàn ông và cũng là ba nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Đông Thức, Đỗ Trung Quân, Lê Minh Quốc cùng chung tay chăm sóc bản thảo cuốn sách "Sóng đưa nước" của chị là vì họ mê Chị Đẹp hay là mê văn của Chị Đẹp?

- Theo như tôi biết thì các anh ấy cũng đã từng làm công việc này với khá nhiều người “mới vào nghề” mà họ tin cậy, kỳ vọng vào chuyện văn chương chữ nghĩa ở người đó. Cũng là một cách khuyến khích và khám phá tay bút mới, chính điều này khiến tôi cảm động.

* "Sóng đưa nước", tên cuốn sách là vậy nhưng trông vào… không phải vậy. Vì sao từ “Đưa” lại được nhấn mạnh bằng cách viết hoa?

- Vâng, ngay cả hình bìa không là “sóng” lẫn không có “nước”. Điều này bạn đọc sẽ rõ sau khi đã đọc sách. Từ “Đưa” được viết hoa vì nó gói gọn hết những gì muốn chuyển tải trong toàn bộ cuốn sách: đưa, tiễn, và bước qua. Đồng thời đây cũng là cách tôi thể hiện cá tính riêng cho những bìa sách (sau này nữa) của mình. Bao giờ cũng chỉ là một từ (chính) được viết hoa ngay từ tựa sách.

* Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho rằng: “Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế”. Cuộc giao lưu của chị cũng nói về phạm trù tâm lý phức tạp này. Xin chị cho biết trong vài dòng ngắn gọn: đàn ông và đàn bà, giống và khác nhau ở điểm cơ bản nào?

- Đàn ông và đàn bà cũng như sóng và nước. Sóng không phải là nước, đấy là điểm khác biệt, nhưng sóng không rời nước, đấy là điểm tương đồng.

* Xin cảm ơn.

Hoàng Nhân (thực hiện)

(Nguồn: báo Thể thao & văn hóa ngày 8.12.2012 - http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/chi-dep-le-phuong-thao-dan-ong-va-dan-ba-nhu-song-va-nuoc-n20121208030509652.ht

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736


 

Sóng đưa nước

Tác giả Sóng đưa nước ký bút danh thật lạ - xét theo lẽ thông thường của một tác phẩm văn chương: Chị Đẹp. Chị Đẹp là ai tất nhiên những người thân tình với chị đều biết. Tuy nhiên, Chị Đẹp không muốn nêu tên mình và cũng không cần thiết phải nêu ra đây. Bởi tên tác giả là X, Y hay Z cũng chẳng có gì quan trọng nếu tác phẩm đó không có gì đáng đọc.

Trong văn chương luôn tồn tại một quy luật khắc nghiệt: Tác phẩm làm nên tên tuổi nhà văn. Nếu không phải là Chị Đẹp mà thay vào đó là một cái tên mỹ miều với đầy đủ họ tên và chữ lót cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cuốn sách bạn cầm trên tay khiến bạn… buồn ngủ. Chỉ biết chắc chắn rằng, tác giả Sóng đưa nước là một người đẹp và hẳn nhiên là đẹp một cách đủ tự tin để ký tên Chị Đẹp. Lâu nay nhiều người quan niệm rằng: Người đẹp thì tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Thực tế đã chứng minh quan niệm này có lý bằng những phát ngôn trên truyền thông của các… chân dài.

Tuy nhiên, quan niệm hay bất kỳ một kết nào từ cuộc sống cũng có ngoại lệ. Và Chị Đẹp là một trong những ngoại lệ đó. Tại sao người đã đẹp lại không thể thông minh? Tại sao người đã đẹp lại không thể viết văn lôi cuốn người đọc? Tại sao người đã đẹp lại không thể nói chuyện hấp dẫn người nghe?... Những câu hỏi này sẽ được trả lời khi bạn cầm trên tay Sóng đưa nước và đến giao lưu cùng Chị Đẹp nhân dịp chính thức phát hành cuốn sách này.

SONGDUANUOC

Buổi giao lưu với Chị Đẹp và ra mắt Sóng đưa nước diễn ra lúc 09h30 ngày 08/12 tại Nhà sách Phương Nam Ebook-Vincom, TPHCM. Dịp này, Chị Đẹp cùng nhà báo Trác Thuý Miêu (PV viết về thời trang của tạp chí F Magazine, và người dẫn chương  truyền hình thực tế Không thể không đẹp) và bạn đọc sẽ trò chuyện những chủ đề liên quan đến nội dung tập sách Sóng đưa nước như Có một tình bạn sau tình yêu hay không? Độc thân - Phụ nữ hiện đại nghĩ gì? Facebook: Thật hay ảo? Vai trò người đàn ông trong mối quan hệ bạn bè của phụ nữ…

Sóng đưa nước của Chị Đẹp chuyển tải những thông điệp gì đến người đọc? Xin dẫn lời giới thiệu cuốn sách này của nhà văn Nguyễn Đông Thức: “Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý, thói sống… của từng nhân vật, nhẹ nhàng như không và khó có thể chính xác hơn. Với lối viết đầy cảm xúc và chi tiết rất thật này, rất dễ có cảm giác đây là cuốn… tự truyện (?) của một blogger nổi tiếng có nickname Chị Đẹp. Cũng có thể đúng và cũng có thể không. Nhưng nỗi bồi hồi man mác và tiếng thở dài để lại sau khi bạn gấp sách là hoàn toàn có thật. Cuộc sống sao vẫn cứ là những câu chuyện quá buồn!”.

(nguồn: http://yume.vn/news/sang-tac/ban-tron-van-nghe/song-dua-nuoc.35A9ED53.html)

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736



 

”sóng ĐƯA nước ” hay ” nước ĐƯA sóng ” hay...

 

mãi đến giữa năm 2012 tôi mới biết được facebook của tác giả khi những lần lang thang trên mạng, nơi người ta thường gọi là thế giới ảo. nhưng rồi chẳng có thế giới nào có thể gọi là ảo cả, khi người ta biết nhau rồi đến với nhau bằng những câu chữ comment qua lại và rồi nếu có duyên để gặp nhau ngoài đời.
như tôi và những người bạn của tôi, cũng y hệt như thế.

và đó là lý do lớn nhất tôi đợi để được mua sách ngay lần mới ra, đến nỗi khi đọc bài giới thiệu Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC  của nhà văn Lê Minh Quốc tôi lại nghĩ ngay đến việc mở bài ” Tống biệt hành ” thơ của nhà thơ Thâm Tâm, nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng phổ nhạc, Khánh Ly hát ..

” ĐƯA người ta không đưa qua sông
sao có tiếng sóng ở trong lòng
..
ta biết người buồn chiều hôm trước
bây giờ mùa hạ sen nở nốt “

thế là nửa đêm phải lục đục tìm cái đĩa và mở nghe cho bằng được, chẳng hiểu vì lẽ gì tôi lại có cảm tình với sách này, hay vì cảm nhận do có theo dõi facebook tác giả, rồi chờ đến ngày phát hành sách.

 

img_2905R

 

như lúc mở đầu bữa giới thiệu sách, người dẫn chương trình Trác Thuý Miêu cũng ” bói Kiều ” bằng cách lật ngay một trang sách, thì cái chiều hôm thứ Bảy đó, tôi có ghi lại chiều 24 tháng 11, tôi chạy ngay vào bàn để sách mới của nhà sách Phương Nam nhìn thấy sách và tôi cũng lật ngay một trang, đó là câu thơ của Nguyễn Thị Hoàng trong bài ca Lời Rêu của nhạc sỹ Phú Quang:
 

” say cùng nhau người ơi chút nồng thơm cuối đời “

rồi lật đại một trang khác cũng câu trong bài đó: ” uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi “

cảm giác lúc bấy giờ là bất ngờ và một chút niềm vui, bởi trước khi đọc chưa hình dung rõ ràng là sách sẽ viết ra sao, viết như thế nào nên bất ngờ là cũng giống tôi và những người bạn của tôi, hay để những câu thơ, câu hát là status trên blog, facebook và qua đó chúng tôi trò chuyện với nhau, để biết đâu đó những người bạn của chúng tôi còn sống, còn vui buồn giữa cuộc sống này.

” đời cơ bản là buồn, sau đó là cái chết ” là câu mà bạn tôi ghi lên quyển sách tặng tôi của mùa hè năm 2008. và cũng là một câu được nhắc trong sách. xin đừng tìm hỏi rạch ròi sách viết về ai, Ma Thị là người nào, những nhân vật trong sách có thật ngoài đời hay không, có phải là tự truyện của tác giả không, chỉ nên biết rằng trong đó có những con người rất con người, cũng đầy đủ mọi cung bậc xúc cảm, và rất thật.
như mối tình giữa hai thành phố mà những người bạn của tôi đã trải qua, rồi người ta có dũng cảm bước ra khỏi cái thế giới blog, facebook để đối diện, tựa vai nhau hay ít nhất cùng bước đi bên nhau, cùng ngồi bên nhau ngắm về một điều gì đấy có thật ngoài đời.

sách nói về mối tình của nàng Ma Thị, với người yên Hà Nội, với cuộc vui, với những lần trò chuyện bạn bè trên cả thế giới phẳng và thế giới không phẳng.

và cũng như nàng Ma Thị nhớ lại những kỷ niệm của mình, những dấu ấn khó quên trong cuộc đời mình được ghi ra trong trang sách.

bỗng nhiên tôi nghĩ đến cụm từ [ người của quá khứ ] nhưng phải sống trong thực tại.

tiệc nào cũng tàn, tình nào rồi cũng kết thúc, chỉ còn lại những nhớ thương.

đọc một lèo trong tối thứ Bảy đến rạng sáng Chúa nhật, và còn lại nỗi buồn.

có lẽ những gì chia xẻ được là ổn, nên khi viết ra được như Ma Thị cũng là điều tốt. rồi Ma Thị hay những người phải ở lại sau một cuộc tình, nhìn về nỗi buồn của mình qua câu chữ, chắc rồi lòng sẽ nhẹ nhàng hơn

” sóng ĐƯA nước ” hay ” nước ĐƯA sóng ” hay ” nước ĐƯA nước ” hay ” sóng ĐƯA sóng “
hay chỉ là cái tên như tác giả - chị Đẹp vẫn hay gọi chỉ một từ ” ĐƯA “

tất cả cũng chỉ là ĐƯA những tâm tình, điều chân thành có thật từ thế giới ảo ra thế giới thật, để tôi ( một trong những người đọc ) hiểu thêm người ta phải sống bằng tất cả tấm lòng của mình trong cuộc sống này, để những người mình yêu thương luôn được bảo vệ, chở che .. bởi trời sinh đàn bà có quá nhiều đau khổ.

rồi còn những câu chuyện xung quanh về tình bạn, giữa người người đàn bà, giữa những người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, giữa những người đàn ông cùng yêu một người đàn bà, giữa cuộc đời muôn hình muôn vẻ.

đó là những trang sách nói về cuộc sống bây giờ, cuộc đời bây giờ giống nhiều với tôi và những người bạn tôi, hoang mang và gặp nhau để dần rời ra mãi ..

rồi tất cả lặng im khi nhìn một người đi đến khi khuất bóng, ta chắc rằng sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

(nguồn: http://dihoang.wordpress.com /2012/12/09/song-dua-nuoc-hay-nuoc-dua-song-hay/

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736




 

* “Sóng Đưa nước” của Chị Đẹp ra mắt độc giả

(VOH) - Sáng 8/12, tại Nhà sách Phương Nam - Ebook - Vincom TP.HCM, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã tổ chức buổi ra mắt tác phẩm: “Sóng Đưa nước” của Nhà văn Lê Phương Thảo với bút danh Chị Đẹp và giao lưu, tặng chữ lý cho độc giả.

SONGDUANUOC

Ảnh: Nhà sách Phương Nam

Tại buổi ra mắt tác phẩm “Sóng Đưa  nước” của Chị Đẹp,  Nhà văn Nguyễn Đông Thức nhận xét: “Đây là cuốn sách viết về tâm lý phụ nữ và đàn ông hay nhất ở Việt Nam từ trước đến giờ. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý của từng nhân vật nhẹ nhàng và khó có thể chính xác hơn”. Hãy tìm đọc. Hãy chờ đợi. Và hãy tin, trong bồn bề lo toan của đời sống vẫn còn có những dòng chữ, và những điều huyền diệu làm ấm lại tình người. Dù chỉ mới phát hành một tuần, tác phẩm “Sóng đưa nước” của Chị Đẹp đã được Nhà sách Phương Nam thống kê là sách bán chạy thứ ba trong mục Sách Việt bán chạy nhất./. 

Lệ Loan (nguồn: http://www.voh.com.vn/News/NewsDetail.aspx?id=53982)


* “Sóng đưa nước” - chiêm nghiệm mới mẻ về hai nửa thế giới

Sáng 8/12, tại TP HCM, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã có buổi giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Sóng đưa nước” của “Chị Đẹp” Lê Phương Thảo. Cuốn sách được xem như một cuốn tự truyện, chiêm nghiệm sâu sắc, lạ lẫm về hai nửa thế giới của một người đẹp gốc Huế bản lĩnh và thành đạt trong vai trò nhà thiết kế kiêm giám đốc nhãn hiệu hãng túi xách Desino.

Nhân dịp này, tác giả và các nhà báo, nhà văn như: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trác Thúy Miêu… đã có buổi giao lưu với công chúng xoay quanh nội dung trong cuốn sách: Có một tình bạn sau tình yêu hay không? Độc thân - Phụ nữ hiện đại nghĩ gì? Vai trò của người đàn ông trong mối quan hệ bạn bè của phụ nữ…

Sách dày hơn 200 trang, do NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book ấn hành với sự tham gia chăm sóc bản thảo bởi nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà thơ Đỗ Trung Quân và Lê Minh Quốc.

Quỳnh Nga (nguồn: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2012/12/187120.cand)


* Sóng Đưa Nước

“Dữ dội và dịu êm”, đó là những gì người đối diện có thể cảm nhận được ở chị: Một người phụ nữ gốc Huế, lớn lên tại Sài Gòn và đã sống tại nhiều nơi chốn. Dù từng trải, hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau nhưng chị vẫn giữ được nét tinh tế, dịu dàng của một phụ nữ Việt.

Chị đã từng nổi tiếng với vai trò của nhà thiết kế nhãn hiệu thời trang Ordinary; từng nhiều năm làm giám đốc điều hành công ty quảng cáo CI. Hiện nay, mọi người lại biết đến chị với tư cách nhà thiết kế kiêm giám đốc nhãn hiệu của hãng túi xách Desino.

Có lẽ cũng không quá khi so sánh chị như một bức tranh nhiều màu sắc.

Trong sắc màu ấy, ta còn được đọc những bài tùy bút được thể hiện với văn phong bay bướm, thân mật, dí dỏm của một blogger; ta còn ngắm những bức tranh nồng nàn nữ tính mà chị đã tung hứng cảm xúc như một sự đam mê, như một nếp thư giãn . . .

Đấy là Chị Đẹp. Một người mà phụ nữ vừa có thể yêu mến vừa có phần ganh tị, đàn ông lại luôn tò mò.

(nguồn: http://www.fahasasg.com.vn/booksvn/viewdetail.cfm?item=10126)

 

* Giao lưu cùng tác giả của “Sóng đưa nước”

Chị Đẹp, tác giả tập sách “Sóng đưa nước” sẽ có buổi giao lưu cùng bạn đọc vào lúc 9 giờ 30 ngày 8-12 tại Nhà sách Phương Nam Ebook-Vincom (TTTM Vincom, tầng B2, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM) nhân dịp tập sách chính thức ra mắt bạn đọc toàn quốc.

Trong buổi gặp gỡ này, Chị Đẹp cùng nhà báo Trác Thuý Miêu (phóng viên viết về thời trang của tạp chí F Magazine, và người dẫn chương truyền hình thực tế Không Thể Không Đẹp) sẽ trò chuyện những chủ đề liên quan đến nội dung tập sách “Sóng đưa nước”: Có một tình bạn sau tình yêu hay không? Độc thân - Phụ nữ hiện đại nghĩ gì? Facebook: Thật hay ảo? Vai trò người đàn ông trong mối quan hệ bạn bè của phụ nữ…

Sách do NXB Hội Nhà văn và Phương Nam boook liên kết ấn hành, dày hơn 200 trang. Giá bìa: 75.000 đồng.

(nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/Home/giaitri/tingiaitri/88411/Chuong-trinh-giai-tri-cuoi-tuan-tu%CC%80-nga%CC%80y-7-den-9-12.html)


* 9g30 ngày 8-12, buổi ra mắt sách Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà Văn) sẽ được tổ chức tại nhà sách Phương Nam Ebook - Vincom (TTTM Vincom, 70-72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM). Tác giả sách là một cái tên khá "bí ẩn": Chị Ðẹp.

Nói về Chị Ðẹp, nhà văn Nguyễn Ðông Thức "lửng lơ": "Với lối viết đầy cảm xúc và chi tiết rất thật, rất dễ có cảm giác đây là cuốn tự truyện (?) của một blogger nổi tiếng nickname Chị Ðẹp. Cũng có thể đúng và cũng có thể... không". Ðã lấp lửng vậy, chắc muốn biết tác giả Chị Ðẹp là ai thì phải... cất công đến buổi giao lưu mới tỏ (!).
(Q.THI)

(nguồn:http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoa-Giai-tri/192067,Bac-si-Do-Hong-Ngoc-ra-sach-moi.ttm)

 

* Chị Đẹp giao lưu bạn đọc     

“Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý, thói sống... của từng nhân vật, nhẹ nhàng như không và khó có thể chính xác hơn”. Đây là nhận xét của nhà văn “khó tính” Nguyễn Đông Thức dành cho tác giả mới có tên rất lạ: Chị Đẹp với tác phẩm Sóng đưa nước vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành. Còn nhà văn Đoàn Thạch Biền khẳng định: “Tôi nghĩ Chị Đẹp không phải là tác giả chỉ viết được một cuốn sách”.

Chính vì vậy, NXB Hội Nhà văn có kế hoạch tổ chức ra mắt tập sách Sóng đưa nước với chủ đề Chat không màn hình cùng Chị Đẹp. Chương trình thú vị này sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 thứ bảy 8-12-2012 tại Nhà sách Phương Nam Ebook-Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM. Được biết, những câu hỏi hay của bạn đọc sẽ được tặng tập sách mới có chữ ký của tác giả Chị Đẹp.   

(nguồn: http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&id=485103)


* Vào 9 giờ 30 ngày 8-12, tại Nhà sách Phương Nam (ở Trung tâm thương mại Vincom, quận 1, TP.HCM) sẽ diễn ra buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm Sóng đưa nước của tác giả Chị Đẹp - một blogger khá nổi tiếng. Nhà văn Lê Minh Quốc sẽ có mặt tại buổi giao lưu để chia sẻ về những vấn đề tâm lý thời thượng ở cuộc sống hiện đại thể hiện qua cuốn sách như Độc thân - phụ nữ hiện đại nghĩ gì?, Facebook: Thật hay ảo?...

H.BÌNH

(nguồn: http://phapluattp.vn/201212071104434p1021c1087/bs-do-hong-ngoc-noi-chuyen-an-voc-hoc-hay.htm

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736



Trên Facebook, bạn sống thật hay ảo?

 

TTO - Những độc giả có mặt tại nhà sách Phương Nam Ebook (Q.1, TP.HCM) sáng 8-12 có dịp trò chuyện với Chị Đẹp (nickname của blogger Lê Phương Thảo) về chủ đề “Facebook: Thật hay ảo?”.


giao_luu_chi_dep

Tác giả Chị Đẹp (giữa) giao lưu cùng độc giả - Ảnh: Mộc Miên

 

Trong buổi giao lưu, Chị Đẹp thể hiện quan điểm của mình về vấn đề sống thật hay ảo trên Facebook: “Facebook là thật, điều quan trọng là mình “xử lý” cái thật đó đến mức độ nào. Facebook cho chúng ta không gian riêng của mình. Một người cô đơn trong cuộc sống cũng cố gắng tạo ra liên kết với nhiều người trên Facebook. Một status có hàng trăm người like là một thú vui, bỏi lẽ điều đó có nghĩa là lời nói của mình có ý nghĩa với họ, không phải tất cả họ đều nhắm mắt vào like”.

“Tuy nhiên, cũng có những người khi biết những dòng chữ mình viết ra sẽ có nhiều người chú ý đến thì coi Facebook như là một gian hàng để trưng lên đó những sản phẩm mang tính chất quảng cáo. Nhìn vào đó, mình có thể phân biệt được facebooker nào đang sống thật, facebooker nào đang sống ảo” - Chị Đẹp chia sẻ.

“Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Và mỗi người cũng một số phận, một tính cách, nửa thật nửa ảo, y như cơ man con người đang sống trong xã hội hôm nay" - nhà văn Nguyễn Đông Thức, người biên tập Sóng đưa nước.

Một độc giả chia sẻ: “Với tôi, Facebook là thế giới thật. Chẳng hạn như một ngày đẹp trời, tôi lang thang trên mạng và lạc vào một trang cá nhân Facebook của một người nào đó. Nếu tôi thích người đó, tôi sẽ kết bạn và theo dõi họ, nếu thấy họ không cùng quan điểm sống thì sẽ lịch sự đi ra”.

Nhưng cũng có người bày tỏ: “Tôi từng sống rất thật trên Facebook, thật đến nỗi mà mỗi khi buồn tôi thường viết những status tiêu cực. Nhưng một thời gian sau, khi tôi nhận ra những status quá tiêu cực của mình ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, tôi đã giấu đi cảm xúc của mình".

Nữ nhà văn Minh Ngọc đến buổi giao lưu nhận xét "nếu như ba tiêu chí đánh giá cái đẹp là Chân, Thiện, Mỹ thì mọi người trước hết nên tạo cho mình lối sống Chân - chân thực" dù ở ngoài đời hay trên mạng xã hội.

Các độc giả có dịp chia sẻ về quyển sách mới Sóng đưa nước - tác phẩm đầu tay của Chị Đẹp. Câu chuyện được viết ngẫu hứng theo tâm trạng của nhân vật chính là một phụ nữ đẹp - Việt kiều - về nước làm việc. Người phụ nữ này sống rất hiện đại: ăn diện, chơi blog, Facebook, thưởng thức cuộc sống… đúng mốt thời thượng và cũng “độc thân hiện đại” sau một cuộc tình đổ vỡ.

Tác giả mô tả người phụ nữ này kết bạn với nhiều người và gặp gỡ họ ở ngoài đời nhờ blog, Facebook và “những gì cô chia sẻ trên blog chỉ là một cách để cô thoát ra khỏi sự giam hãm tù túng của một cái tự do bị bắt buộc bởi người đàn ông duy nhất trong đời cô suốt mười mấy năm qua”.

MỘC MIÊN

(nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/524051/Tren-Facebook-ban-song-that-hay-ao-.html

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736




TÌNH YÊU QUA TẤM LƯỚI REN

Chị Đẹp (nickname của một blogger) vừa in tác phẩm đầu tay Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn). Bìa sách chị tự chọn có in một tấm lưới ren màu trắng trên nền đen, khiến nhiều người khó hiểu. Phải đọc đến trang 119, tôi mới hiểu chị lấy ý từ cuốn Lace Reader (Người bói lưới ren). Người ta nhìn chăm chú vào lưới ren cho đến khi các hoa văn mờ đi, rồi sẽ thấy thoáng hiện những sự việc giữa hiện thực và vô hình… Chị Đẹp đã nhìn tình yêu của mình qua một tấm lưới ren như thế.

 

SONGDUANUOC

 

Câu chuyện của những người phụ nữ trẻ trong Sóng đưa nước xoay quanh nhiều chủ đề, sở thích mà họ cùng quan tâm. Trong số đó có những phụ nữ bàn chuyện hậu ly hôn: “Cái quan trọng không phải là sự chấm dứt, mà là cái làm người ta phải nghiến răng lắc đầu mỗi khi nghĩ đến, là họ chấm dứt bằng cách nào, như thế nào” (trang 112). Và cũng có người đã bảo cô: “Trong tình yêu, chỉ nên vui với những cái được, còn những cái mất, không phải việc của chúng ta, đừng nghĩ tới làm gì” (trang 144)...

Kết thúc cuốn sách, Chị Đẹp viết: “Rồi tự nhiên nhớ lại ai đã bảo cô rằng, nếu nhìn một người nào đấy đến khi họ mất hút đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại người đấy nữa. Cô vẫn nhìn chăm chú vào một khoảng không mất hút…” (trang 217). Sóng đưa nước hay nước đưa sóng? Tác giả đưa ra câu hỏi khó trả lời như một công án thiền.

Tôi nghĩ, Chị Đẹp không phải là tác giả chỉ viết được một cuốn sách. Văn là người. “Nước mắt cuối thu cũng đậm đặc lạ thường”. Có nhiều câu văn đẹp và sự phân tích tâm lý hết sức tinh tế trong cuốn sách của Chị Đẹp.

Thật khó xếp cuốn Sóng đưa nước vào thể loại nào: tự truyện, tùy bút, những bài viết rời trên blog? Hay một cách viết tiểu thuyết mới? Thể loại có lẽ không quan trọng đối với tác giả. Chị Đẹp chỉ muốn diễn tả tâm trạng khi yêu bằng ngôn ngữ đẹp, rồi như sóng (chữ nghĩa) đưa nước (ý tưởng) đến bến bờ bạn đọc. Đấy là bến bờ ảo mộng hay bến bờ quạnh hiu? Điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng của bạn khi đọc xong cuốn sách.

 

ĐOÀN THẠCH BIỀN

(nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121215/tinh-yeu-qua-tam-luoi-ren.aspx)

 

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736

 


 

Sóng đưa nước

 

Sóng đưa nước là tác phẩm đầu tay của một blogger nổi tiếng: Chị Đẹp. Từ thời còn yahoo 360, chị đã viết và đều đặn mỗi ngày đều post lên đó những gì mình đã viết. Lâu nay hầu như nhiều cây bút mới cũng đã sử dụng phương tiện tuyệt vời của thời đại kỹ thuật số này, nhờ vậy, những trang viết của họ được phản hồi ngay trong cộng đồng mạng. Sự tương tác này cũng là một “chất men” kích thích người viết mới.

Với cách làm này, tác phẩm Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn) của Chị Đẹp, trước đó khá lâu đã được thế giới @ biết đến. Rõ ràng, thế giới của facebook, của yahoo… cũng là một kênh thông tin khá phổ biến để quảng bá tác phẩm văn học.

SONGDUANUOC

Khi viết Sóng đưa nước, Chị Đẹp cho biết đã lấy cảm hứng từ những câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Thâm Tâm:

Đưa  người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Cảm hứng của Sóng đưa nước là viết về một cuộc ly biệt, nói cách khác là sự chia tay của hai người, vì lẽ gì đó mà họ không thể đến với nhau được. Thế nhưng, sự “đưa tiễn” ở đây nhẹ nhàng hơn và không bi lụy như thế hệ trước. Bởi khi đã không đến với nhau được, chấp nhận sự chia tay cũng là lựa chọn tốt đẹp của hai người. Họ không níu kéo trong sự vô vọng mà tìm “lối thoát” tốt nhất cho cả hai. Thì ra, cũng là một chủ đề “Tống biệt hành” nhưng mỗi thế hệ lại có cách nhìn nhận, ứng xử khác nhau.

Chị Đẹp cho rằng: “Chẳng ai chết vì yêu, cũng chẳng ai chết vì hết yêu, và cũng chẳng ai chết vì bị mất người yêu. Tuyệt vời hơn nữa, chẳng ai chết vì bỏ người yêu”. Có thể xem đây là một quan niệm sống của một lớp người ở thế kỷ XXI. Nhưng không phải vì thế, ta cho rằng họ “thực dụng”, không quý trọng tình cảm của nhau mà ngược lại là khác. Theo tôi, ý nghĩa tích cực của nó là họ không mê đắm và mù quáng khi cả hai không thể tìm thấy mẫu số chung. Vậy sự níu kéo liệu có ích gì?

Nhân vật chính trong Sóng đưa nước là có cái tên ngộ nghĩnh: Ma Thị đã có đời sống nội tâm phong phú. Ma Thị kết bạn với nhiều bạn gái cùng trang lứa và từ đó, ngoài chuyện tình yêu còn là những vần đề mà họ quan tâm như facebook là thế giới thật hay ảo? hoặc với đôi bạn gái thân thiết, khi có người đàn ông xuất hiện thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? v.v… Trong tập sách này, nhiều vấn đề lý thú như thế được lồng vào một cách tinh tế mà tác giả có chủ đích phân tích tâm lý của các nhân vật trong đó.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức khi viết tựa cho tập Sóng đưa nước cảm nhận: “Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý, thói sống… của từng nhân vật, nhẹ nhàng như không và khó thể chính xác hơn”.

L.V.N

(nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/song-dua-nuoc/a81480.html)

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736



  

 

 Sóng đưa nước - Nồng cay đàn bà chuyện

1a-R

2a-R

(nguồn: Tạp chí Mẹ yêu bé số 105 -18.12.2012)

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736

 



Sóng đưa nước

songduanuoc

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736



 

Đọc “Đưa”… Và cứ bồng bềnh cả ngày nay theo cảm xúc của nhân vật, có những chi tiết rất đời thường, dường như đã gặp đâu đó trong đời sống quanh mình và có khi là cả bản thân mình nữa…

Chẳng lẽ kiếp làm phụ nữ luôn chịu thiệt thòi thế sao? Hàng ngàn năm nay, đàn ông là gì mà họ tự cho mình cái quyền ở vị trí trên phụ nữ? Trong khi tất cả đều bằng xương bằng thịt, đều có linh hồn, có cảm xúc, đều cùng một kiếp gọi chung là con người…

Nếu “con ma Hà Nội” đã nghĩ dù có lấy ai làm vợ thì người anh ta yêu vẫn là Ma thị, vậy thì anh ta thật đáng thương, coi như đã bán mình rồi. Mẫu người được xếp vào kiểu hướng nội, có chiều sâu, giàu cảm xúc như anh ta, vậy mà phải chấp nhận bán đứng linh hồn và tình cảm cho những thứ thuộc về thế giới bề ngoài, là vỏ bọc cho cái thói sĩ diện lỗi thời… phải có con trai, phải có công danh sự nghiệp rộng mở… Thế thì anh ta có khác gì những thằng đàn ông hời hợt trong xã hội… Cũng chỉ là ngụy quân tử. Đeo mặt nạ mà sống. Khổ thiệt!!!

Còn nếu như anh ta quen cái kiểu đem phụ nữ ra làm trò chơi thì đốn mạt thật, con người có cảm xúc chứ đâu phải game, càng không phải những con heo đi thả nọc. Không xứng đáng với tình yêu của Ma thị, chỗ của anh ta là đứng trong quá khứ của Ma thị là phải.

Tuy rằng có một kết thúc không viên mãn với “con ma Hà Nội”, nhưng dù sao thì Ma thị cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi, nàng ấy đã biết đời mình đã có một tình yêu, đã có những tháng ngày hạnh phúc, đã dám sống vì nó, trãi đủ các cung bậc cảm xúc với nó. Đời này còn khối người sống đến khi vô lò nướng mà còn chưa từng được biết yêu.

Chợt nhớ lại đề tài luật nhân quả vừa nói với Hà Chu hôm qua và bỗng nhìn Ma thị bằng cái nhìn của luật nhân quả này… không chừng từ những kiếp trước chị Ma thị từng gây nợ tình với con ma Hà Nội, giờ trả xong rồi, nhẹ nhàng. Còn nếu kiếp này bị “giựt nợ”, vậy thì chỉ khi nào nàng ấy muốn xóa thì nó sẽ hết, còn không thì kiếp sau họ sẽ phải trả thôi.

Nghĩ đến đó tự nhiên mỉm cười, trời ơi bị Ma thị “ám ảnh” rồi.

Dù sao cũng cám ơn nàng Chị Đẹp đã sanh ra em “ĐƯA” này, để có cái cho ta bị “ám ảnh” trong weekend này. Cám ơn nàng, thích giọng văn của nàng vô cùng. Hiện tại đang mong chờ đứa con sắp tới của nàng, “Ve vãn Sài Gòn”, không biết mai mốt đọc em ấy xong ta có muốn đi ve vãn ai nữa không.

Mây Phiêu Lãng

(11/2012)

(nguồn: http://dangthanhvan.wordpress.com/2012/11/25/song-dua-nuoc/)

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com