
"50 năm thắp sáng niềm tin"
Ánh sáng ấy suốt đời tôi vẫn nhớ
Làm sao quên những đêm khuya trăn trở
Vợ đợi chồng về - ánh sáng ấm niềm vui
.
Làm sao quên ngày con trẻ nằm nôi
Ngọn đèn soi gương mặt hồng thơm sữa
Ánh sáng reo vui từ trong nhà ngoài cửa
Vợ cùng chồng trò chuyện nắm tay nhau
.
Làm sao quên nguồn điện ở trên cao
Soi ánh sáng chuyên cần trang sách đọc
"Thắp sáng niềm tin" là tri thức trong đời
Cùng chan hòa theo mỗi ngày chăm học
.
Làm sao quên những đêm khuya trằn trọc
Dưới ngọn đèn suy tính chuyện ngày mai
Ánh sáng ấy cùng vỗ về san sẻ
Lại gợi thêm suy ngẫm những điều hay
.
"Thắp sáng niềm tin", tôi sẽ viết gì đây?
Về người bạn luôn đồng hành thân mật
Tôi sẽ viết những gì gần gũi nhất
50 năm - nguồn điện sáng an lành
L.M.Q
(5.3.2025)
5.3 2025: Chúc mừng Lễ phát động Cuộc thi viết "50 năm Thắp sáng niềm tin" do báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực miền Nam cùng tổ chức.
Thể lệ cuộc thi:
Chú thích ảnh, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giảm khảo, từ trái: ông Phó TGĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam Bùi Quốc Hoan; nhà báo phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên  Lâm Hiếu Dũng và nhà thơ Lê Minh Quốc.
Add comment