THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (IV)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (IV)

 

xuan-giac-ngo-doc-kieu

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU

Mùa vàng phương thảo thanh minh
Lọt lòng từ thuở hữu hình Đạm Tiên
Gót hài dạo chốn thư hiên
Con chữ cựa quậy xô nghiêng phận phèo

Quê nhà mờ nhạt dấu rêu
Mười lăm năm ấy bấy nhiêu đèo bòng
Sự đời đã tắt lửa lòng
Màu thiền thanh thoát nâu sồng, muối dưa

Phím đàn dìu dặt nhặt thưa
Tiếng tơ tri ngộ cuối mùa Thúy Vân
Đã xa xăm cõi phong trần
Đã khổ đau đã bội phần vui hơn

Vườn  xuân hoa bướm râp rờn
Nén nhang thoảng hết oán hờn bấy lâu
Nghìn xưa tiếp nối ngàn sau
Hoa đàm đuốc tuệ nhiệm mầu soi chung

Bao phen sấm chớp đùng đùng
Ngọn bèo lả cánh điệp trùng bão giông
Ngày vui khuất nẻo bụi hồng
Hồn thơ tươi thắm từ trong Thúy Kiều

L.M.Q

(nguồn: Báo Giác Ngộ XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com