THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thơ viết nhân ngày giỗ Ba

LÊ MINH QUỐC: Thơ viết nhân ngày giỗ Ba

 

Mỗi đời người là một cây xanh

Lại kết nối tỏa thêm nhiều bóng mát

Hôm nay - Ngày sau trong mỗi nếp nhà

Vườn nhân ái sum suê từ một hạt

 

Một hạt đã gieo trên trái đất

Ngàn đời sau chẳng mất bao giờ

Đã thêm nhiều hình hài máu thịt

Đã tượng hình khỏe khoắn những câu thơ

 

Tôi từng ngày nghĩ ngợi đến Hư vô

Đôi lúc thấy kiếp người cô đơn quá

Đôi khi nhìn gương mặt  anh em

Thấy ấm áp cội nguồn như phép lạ

 

Dù phiêu bạt tận chân trời góc bể

Hạnh phúc là ai còn có chốn quay về

Bất hạnh là ai trên đường đi đánh mất

Ký ức Tổ tiên, ơn nghĩa phu thê...

 

Mỗi một ngày Sự sống lại đơm hoa

Gắn kết mãi Âm - Dương bền chặt vậy

Mỗi đời người là một cây xanh

Ngàn đời sau vẫn sum vầy hoa trái..

 

L.M.Q

(Sài Gòn 20.3.2015)

nep-nhaleminhquoc-1-R


tho-viet-nhan-ngay-gio-Ba-2

Tết Ất Mùi 2015 trước mộ chị Lê Thị Ái


tho-viet-nhan-ngay-gio-Ba

Chắt và cháu nội trước mộ Ba

 

Ảnh VIỆT TUẤN TRINH

 

Cùng một chủ đề:

KHÊU NGỌN ĐÈN XANH

Ngày 19.3.2015 - đám giỗ Ba LÊ VĂN CHÂU tại Đà Nẵng

Thực đơn đám giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2014)

Thực đám đơn giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2015)

Còn cha gót đỏ như son

Nghi lễ đời người tại Quảng Nam

Lê Thị Ái - Chị về cuối bến tình yêu

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com