Nguyễn thị Bích Thoa: Chùm thơ mới

 

Picasso_16RRRR

Tranh sơn dầu của danh họa Picasso

 

NHỚ EM


Thành phố đêm về anh vẫn thức đấy thôi
Tiếng tích tắc thời gian đã trôi trên tay anh lặng lẽ
Những con đường có hàng cây đang chuyển mùa khe khẽ
Anh không thể cùng em ngắm chiếc lá đẹp như vẽ ở xứ người

Chỉ thoáng nghĩ về em anh chợt thấy mình cười
Soi qua thời gian đậm nếp hằn thương nhớ
Bầu trời bình yên là ánh mắt em của một thời rạng rỡ
Anh đánh mất gì khi không biết nắm chặt lấy tay em ?

Thành phố anh đi qua
Ngược hướng
Trở về đêm  
Thành phố của em chào bình minh ngày mới
Anh nhớ em
Phố nhớ em
Từng ánh đèn trăn trở
Một thoáng lặng im
Một thoáng lạnh
Dãu mới chớm thu về…

 

CHỜ

 

Anh đứng lại
Một sân ga vắng lặng
Chẳng còn em , hụt hẫng cả chuyến tàu
Dẫu anh biết ,em không còn ,chờ đợi
Phía trước con đường
Một lối trải thêu hoa?

Và có lẽ...
Giữa vạch nối giao thoa
Anh buông ,níu
Một chút yêu
Chút hận
Chút khổ đau
Chút nghi ngờ, cẩn thận
Chút trả lại cho người
Từng nhung nhớ ,xót xa!

Ngày cứ thế ...
Ai bảo quên hay nhớ
Người đã xa ai
Mảnh trăng vỡ không tròn
Anh vẫn biết ,đời, vòng quay , số phận
Gặp và yêu
Nói đã hết, vẫn còn…

 

TÌNH SI


Thành phố mình vẫn cứ nóng như xưa
Trời đỏng đảnh mang cơn mưa rải chút buồn lên phố
Em đi về chẳng thèm dừng đôi chỗ
Không muốn nhớ về anh không muốn tự làm khổ nơi sâu thẳm tim mình

Anh biết không
Có một ngày trong mê cung em bị lạc vì tình   
Cũng khờ dại tin vào điều không thể
Mùa đi qua chiếc lá nào cũng thôi xanh không phải điều sớm trễ
Em cũng như anh biết học cách quên người

Cơn mưa chẳng còn rơi
Quán cà phê khi xưa bật bài hát ngậm ngùi  
Một thoáng đến rồi đi và có lẽ
Anh vì em hay em vì anh ngược vòng xoay có thể ?
Ngược cả thời gian ,
Ngược định mệnh cuộc đời …

Em vẫn thích đi bộ mỗi ngày trên con đường bằng lăng tím ấy thôi
Phố vẫn thế dòng người qua ồn ả
Đời vốn chật em đâu cần vội vã
Có lắm lo toan đâu mặc cả cho riêng mỗi phận người

Em đã từng đón những mùa Xuân không thích nở nụ cười  
Không bè bạn không thì thầm mãi hát
Không muốn ước mơ và làm điều khao khát
Chỉ trốn vào đêm nghe tiếng đập tim mình

Cũng có lẽ bởi yêu anh em thành kẻ si tình …


N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com