Chùm thơ thiếu nhi tháng 5.2016 của Vũ Xuân Quản

ila-VietTrang-N2YJ-1B-1301nang-he(nguồn: Internet)

 

NẮNG HÈ

 

Nắng hè lấy lửa ở đâu

Con ra dang nắng thấy đầu nóng ran

Nắng hè nướng mặt đường

Cứ như Thần lửa rải than đỏ hồng

Treo giải gói kẹo đố ông

Làng ta… ai dám đầu không ra đường?

 

BỆNH GÌ CŨNG TAN

 

Muốn nhanh khỏi bệnh phải tiêm

Thuốc bắc mà uống phải kiêng khem nhiều

Mỗi lần uống phải đúng liều

Hấp tấp nhầm thuốc là điều chí nguy

Văn à! Vén áo lên đi

Tiêm đau… kiến cắn bệnh gì cũng tan

 

ÔNG CÓ TIN KHÔNG?

 

Đau bụng sao cứ phải tiêm

Áp xe thì khốn chuốc thêm phiền hà

Uống thuốc cháu ực cái khà

Sẽ khỏi ngay mà! Ông có tin không?

 

VĂN CÓ TIN KHÔNG?

 

Uống thuốc của mấy thầy lang

Coi chừng tiền mất tật mang suốt đời

Tiêm đau chỉ chút xíu thôi

Bệnh khỏi tức thời Văn có tin không?

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com