Cảm xúc khi đến thăm trại phong Quy Hòa
(Vần thơ khắc đá còn ghi
Trăng thời ở lại Người đi... phận Người)
Trăng, trăng, trăng
Người gọi trăng?
Có khi trăng hiểu kiếp trần bi ai …
Trại phong hay chốn thiên thai
Tôi đi lạc giữa sơ khai điệu vần
Trăng trăng trăng
Cái ông cần?
Phận đời say tỉnh nợ trần chữa xong
Nửa người yêu lắm mênh mông
Nửa đau như thể lòng không muốn màng
Thẳm trăng động giữa ý vàng
Rót trăng xuống tận cõi nhàn nhạt đêm
Dang tay vớt cái yếu mềm
Vớt trăng ngà ngọc bên thềm vỡ đôi
Thơ Người mê đắm trăng côi …
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|