MAI KIM CƯƠNG: Thơ gởi bạn Lê Minh Quốc

NUOC-MAM-NHI

 

Từ trang web www.leminhquoc.vn, ngày càng có nhiều tâm hồn đồng điệu gắn kết. Nhờ đó, ngày đầu Xuân 2015, tôi đã nhận được món quà, từ Bình Định. Người tặng là anh Mai Kim Cương - chủ nhân cơ sở sản xuất nước mắm Kim Cương. Cũng như tôi, anh sinh năm 1959, từng là bộ đội chiến trường K. Không chỉ quà tặng “cây nhà lá vườn” mà tôi rất thích và có trình bày trong Nhật ký 4.3.201, anh còn gửi kèm thêm bài thơ nữa. Thật xúc động. Bài thơ như sau:

 

Thơ gởi bạn Lê Minh Quốc

Tình cờ gặp bạn cùng thuyền

Năm xưa gác bút lên đường tòng chinh

Lại vương vấn áo thư sinh

Mà nay mái tóc bọn mình pha sương

Bây giờ cuộc sống đời thường

Tết này biết có tư lường chút nao?

Xoài non biên giới năm nào

Hương quê muôn thuở ngọt ngào còn theo

Nghe ông vào quán bánh xèo

Mà tìm cái vị quê nghèo miền Trung

Suy đi nghĩ lại cho cùng

Một thời chung chiến hào chung chúng mình

Gởi tặng ông một chút tình

Tình như ánh sáng bình minh rạng ngời

(Tết Ất Mùi 2015)

Mai Kim Cương

(Thiện Nhơn, Hoài Hương, Hoài Nhơn - Bình Định)

Đọc thơ mà bồi hồi khôn xiết. Xin có câu thơ đáp tấm lòng của người bạn thơ, bạn chiến trường một thời thời trai trẻ.

Thơ gởi bạn Mai Kim Cương

Xa quê từ thuở trẻ trai

Một thời chiến trận biển dài sông sâu

Có đêm tỉnh giấc chiêm bao

Nhớ vị nước mắm nôn nao vui buồn

“Nhón chân kêu bớ nậu nguồn

Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên”

Nhớ tình quê kiểng vẫn bền

Đậm đà hương vị khó quên trong đời

Đầu Xuân con én đưa thoi

Vị ngon nước mắm xa xôi lại gần

Vẫn còn lắng đọng tình thân

Cám ơn bạn đã ân cần sẻ chia

Lê Minh Quốc

(5.3.2015)

Dù chưa gặp mặt anh Mai Kim Cương, nhưng vẫn hy vọng có ngày tri ngộ, trò chuyện nhiều hơn. Mong lắm thay.

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com