THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐẦU XUÂN ĐẠP XE DẠO PHỐ CỔ

LÊ MINH QUỐC: ĐẦU XUÂN ĐẠP XE DẠO PHỐ CỔ

419658200_7719991774696701_1165351796794712519_n
LÊ MINH QUỐC: ĐẦU XUÂN ĐẠP XE DẠO PHỐ CỔ
(Tặng Liên Anh - Quốc Ấn)
Hội An. Hội An. Hội An
Mưa mênh mang. Gió mơn man. Xuân thì
Mình đạp xe chở mình đi
Mưa từ cổ tích nói gì mưa ơi?
Nhịp nhàng dạo phố sóng đôi
Vòng xe chậm rãi mướt trời mưa bay
Gió như rây bột qua vai
Li ti xuân thắm sớm mai yên lành
Con đường trầm tĩnh loanh quanh
Nhịp đời thân thiện ru xanh tình người
Hồn hoa La Hối vẫn ngời
"Bao nguồn vui sống" bên đời có nhau
Thong dong đến với Chùa Cầu
Nghe từ thớ gỗ dãi dầu thời gian
Vọng về tiếng hát hò khoan
Cửa Đại lắng sóng âm vang sông Hoài
Vòng xe tròn nhịp khoan thai
Phố vui xanh đỏ nối dài tháng Giêng
Đồng cảm với mọi nỗi niềm
Hội An chung, lại rất riêng... mỗi người...
L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com