THƠ Thơ rời Lê Minh Quốc: KHÔNG GÌ CÓ THỂ LÃNG QUÊN

Lê Minh Quốc: KHÔNG GÌ CÓ THỂ LÃNG QUÊN

khong-gi-co-the-lang-quenR

LÊ MINH QUỐC

KHÔNG GÌ CÓ THỂ LÃNG QUÊN

(Tưởng nhớ các đồng đội liệt sĩ chiến trường K)

Thắp từ tâm tưởng nén nhang
Nhớ về cái thuở băng ngàn, lội sông
Tập bài quân sự vừa xong
Nhịp đi 2, 1… một lòng có nhau

Áo xanh rừng núi dãi dầu
Ba lô, khẩu súng gối đầu chiến chinh
Dép râu, quân phục nhà binh
Năm 18 tuổi nặng tình nước non

Tình yêu đồng đội mãi còn
Bạn tôi đã hóa linh hồn đất đai
Đạp mìn trong buổi sớm mai
Xác thân tơi tả đã bay về trời

Thắp nén nhang thấy bạn cười
Khói thơm thấp thoáng bóng người khuất xa
Tôi yên ấm dưới mái nhà
Bạn về nơi ấy vẫn là nơi đâu?

Câu thơ như nhịp kinh cầu
Ba lô, khẩu súng gửi vào bình yên
Không gì có thể lãng quên
Thịt xương đồng đội vẫn bền tháng năm…

L.M.Q
(24.7.2020)

(nguồn: Báo SGGP ngày 26.7.2020).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com