LÊ MINH QUỐC
Đồng dao ru con
Cuống rốn con lìa trên tay mẹ
Ba nâng niu một yêu dấu giữ gìn
Trong mái ấm một hình hài đang lớn
Một mầm xanh vững chãi một niềm tin
Một bài thơ đem về hai hộp sữa
Nuôi lấy con - ngày cuốc, thức đêm cày
Chữ với nghĩa ròng ròng cảm hứng
Cùng mẹ ba đi suốt tháng năm dài
Con sẽ nhớ những đêm khuya mít ướt
Tiếng oe oe nghe ấm áp cửa nhà
Nhịp đồng dao ầu ơ ngon giấc nhé
Con bình yên bên mẹ, nắm tay ba
Ừ, con gái ba lại cầm tay mẹ
Bầu bạn nhau trên mỗi chặng đường dài
Trong tiếng nói có muôn vàn tiếng nói
Diệu kỳ ơi, vẫn tiếng “mẹ ba ơi!”
L.M.Q
Thơ trở dạ
Vào, ra rồi lại lặng im
Đồng hồ lại ngó, ngước nhìn trời xanh
Lòng reo vui rất chân thành
Từ đây, hoa trái ngọt lành từ đây
Thời gian lọt thỏm kẽ tay
Bao dung níu lại, còn may diệu kỳ
Dấu chân trên đất lại đi
Từ măng non lại xanh rì tre tươi
60 năm một kiếp người
Từ trong nhân quả, trang đời mở ra
Cây xanh trái ngọt mùa hoa
Vuông tròn ấm áp nếp nhà từ đây
L.M.Q
PHÉP LẠ TRONG ĐỜI
Có giấc mơ lại đến trong đời thực
Đã sống là tin một phép lạ diệu kỳ
Một nỗi niềm bất kỳ ai cũng ước:
Được tái sinh từ sức sống hài nhi
Mỗi sớm mai nghe gió hát thầm thì
Con sẽ nhớ đã cùng ba với mẹ
Đã gắn bó, đã nhân duyên san sẻ
Đã có nhau trong hơi thở từng giây
Đã hôm nay tươi tắn một hình hài
Đã hạt giống gieo trồng trên Trái đất
Lọt lòng mẹ oe oe tiếng khóc
Là lời con chào thế giới của yêu thương
Từ vành nôi tiếp nối những con đường
Con sẽ bước đi tự tin, vững chải
Đã là sông dẫu ngược dòng cũng chảy
Đã là mây cứ tự tại thong dong
Đã yêu thương là gắn kết tấm lòng
Vạn dặm đường dài lên rừng, xuống biển
Vững tin có những người lương thiện
Vẫn cùng mẹ ba nâng bước con đi
Đã sống là tin một phép lạ diệu kỳ:
Mỗi ngày mới là một ngày lại mới
Con chập chững, tiếng đầu đời tập nói:
“Mẹ ba ơi” - vẫn theo suốt cuộc đời
L.M.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|