THƠ Tập thơ LÊ MINH QUỐC: ĐI HỌC ĐẦU XUÂN

LÊ MINH QUỐC: ĐI HỌC ĐẦU XUÂN


Sáng đầu xuân, mẹ dẫn em đến lớp
Nắng sân trường đùa giỡn với hoa tươi
Hoàng mai dịu dàng, cúc vàng khoe sắc
"Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời"
*
"Vui trong bình minh..." (1). Ngân vang tiếng hát
Chim vành khuyên cùng hòa nhịp đồng ca
Mừng tuổi mới - chúc em luôn học giỏi
"Dạ", em thưa với cô giáo hiền hòa
*
Trường em đó, như khu vườn cổ tích
Cả bốn mùa chan chứa một mùa xuân
Lúc em học, ở bên ngoài cửa lớp
Bầy sơn ca cũng ríu rít... đánh vần
*
Cô giáo em mặc áo dài đằm thắm
Gương mặt hiền, em nghĩ giống cô tiên
Lại giống mẹ em luôn chuyện trò nhỏ nhẹ
Lúc giảng bài lại... thỉnh thoảng cười duyên
*
Xuân ơi xuân, ngày đầu xuân đến lớp
Nắng xuân tươi cùng hoa nắng bay vờn
Cô giáo bảo: "Em năm nay lên 6
Mỗi một ngày đi học phải chăm hơn"
L.M.Q
(1) Ca từ "Đón xuân" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

423863871_7780673138628564_952920063508128824_n

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com