THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: MỖI SỚM MAI LẠI BẮT ĐẦU TỪ 5 GIỜ SÁNG

LÊ MINH QUỐC: MỖI SỚM MAI LẠI BẮT ĐẦU TỪ 5 GIỜ SÁNG

 

Messenger_creation_31eff12d-a58a-4e32-abda-b4fb99a7b5f1

LÊ MINH QUỐC: MỖI SỚM MAI LẠI BẮT ĐẦU TỪ 5 GIỜ SÁNG

(Tặng Liên Anh)

Đầu năm, ngày mới trong một năm đang đến

Lòng lại cũ cuối năm

Con chữ khép lại

Bàn phím ngủ quên

Ngoài cửa sổ ngọn gió thổi rông rênh

Sao cứ mải mê trong căn phòng im ắng

Buổi sáng cà phê rơi từng giọt

Từng chữ một

Rơi xuống vọng lên

Niềm vui hiu hắt

Buổi trưa nắng gắt

Chữ rượt nhau đuổi bắt

Thấy trước màn hình

Phiến đá trắng dựng ngang tầm mắt

A, B, C, D… rong ruổi miệt mài

Buổi chiều bung xõa khoan thai

(tiếng Anh gọi là chill)

Chill cái con khỉ mốc

Lại lim dim

Dõi tìm

Đắm chìm

Im lìm

Từng ký tự

Đường anh đi gập ghềnh là chữ

Từng ngày đi, cứ thế tiếng reo vang

Nghe em cười là mỏi mệt lướt ngang

Anh lại thấy ngày đầu năm đã mới

Cứ thế và bình tâm đi tới

Đi tới đâu?

Đi tới cõi lòng mình

Đi tới trang giấy trắng tinh

Đi từ hoàng hôn lóe sáng nắng bình minh

Anh lấy anh lấp đầy lên từng chữ

Hoa huệ hoa sen hoa hồng thiếu nữ

Vẫn còn đây hay đã khuất xa rồi

Ngửa mặt lên trời

Cúi nhìn xuống đất

A, B, C, D… ngây ngất nỗi đam mê

Con chữ vỗ về cảm hứng xàng xê

A ha, tưởng sắp cạn khô tưởng đã già nua tưởng đang cằn cỗi

Anh nhìn thấy anh như giọt nước trong veo

Vọng lên mùa gió reo

Lụa gấm thêu

Nắng lưng đèo

Mỗi sớm mai lại bắt đầu từ 5 giờ sáng

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com