THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TỰ TRÀO TỪ HÍ HỌA LÊ MINH QUỐC CỦA HỌA SĨ NHÂM VĂN HÁN

LÊ MINH QUỐC: TỰ TRÀO TỪ HÍ HỌA LÊ MINH QUỐC CỦA HỌA SĨ NHÂM VĂN HÁN

430174689_7921315574564319_8384997952017546622_n

Cảm ơn họa sĩ Nhâm Văn Hán đã hí họa chân dung "người đàn ông đẹp trai nhất VN". Cam đoan nhìn là cười. Cười, bởi hoạ sĩ đã vẽ lúc đang cười. Và tôi cũng cười khi nhìn hí họa này. Rất đáng yêu. Rất hiền lành. Rất... duyên dáng.

♥️

TỰ TRÀO TỪ HÍ HỌA LÊ MINH QUỐC CỦA HỌA SĨ NHÂM VĂN HÁN

Đã Kép Tư Bền đã lằng nhằng đã sống

Đã đứng đã đi đã xuôi ngược nằm ngồi

Đã tếu táo đùa reo theo hí lộng

Đã đổi mặt nào thì đó đã là tôi


Đã ham hố đã buông tuồng nhăng nhố

Đã gương mặt mình đã tưởng đó là ai

Đã rôm rả cười đã ai nghe tiếng nấc

Đã ti toe kia ai thấu tiếng thở dài?


Đã thơm sen đã cuối mùa héo rũ

Đã sớm mai lên tươi thắm đã hoa hồng

Đã đổi mặt đã chỉ là mỗi một

Đã ai kia thấu cảm đến nhau không?


Đã hào phóng ăn nằm theo con chữ

Đã mộng du màu sắc đã ta bà

Đã sống đến tận cùng như cỏ biếc

Đã gương mặt nào đọng lại cõi người ta?


Đã thế này đã thế kia cũng đã

Đã đứng đã đi không khác đã nằm ngồi

Đã tận cùng lãng du theo cảm xúc

Đã là tôi muôn một đã là tôi...

LÊ MINH QUỐC

(5.3.2024)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com