KỲ VĂN TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG TẠI BÌNH DƯƠNG

  

Hon-Viet_QC_01-1ANHNAY

 

 

Truyền thống xưa:

Nguời có tổ có tông


Nước có sông có suối


Trùng điệp cháu con tìm về


Tưng bừng trống chiêng khai hội


Tấc dạ thảo dâng lên


Tấm lòng thành nghĩ tới:


Hùng Vương vạn kiếp lưu truyền


Nước Văn Lang riêng một cõi


Sanh trăm con, tạo nên nghĩa đồng bào


Sông rồi núi, nét tâm linh tụ hội


Ổn định biên cương


Cùng chung giềng mối


Trên hai nghìn năm đất nước vững chãi sơn hà


Hậu duệ các vua Hùng luôn giữ yên bờ cõi


Sự tích xưa điệp điệp tựa mưa sa


Huyền sử nọ trùng trùng như sóng dội


Công huân tiền bối ngời ngời


Ân quốc Tổ cao vời vợi


* Chúng con nay:


- Hướng về Quốc Tổ anh linh


Xuân Canh Tý dâng tiền bối


Người Bình Dương an cư hảo thiện, không tranh thiệt hơn thua


Đất Bình Dương chiêu thỉnh hiền tài, chẳng mưa dầm bão nổi


Đã ý chí kiên cường


Lại tinh thần quật khởi


Trong khởi nghiệp, luôn giữ dạ canh tân


Trước ngoại xâm, quyết một lòng đánh đuổi


Du kích chiến, vẫn theo kế hoạch chung,


Đặc công chiến: dẫn đầu phương pháp mới


Công đã thành công,

 

Bại không thất bại


Chiến tranh đã qua


Hòa bình lập lại


Thành phố mới Bình Dương, biểu tượng nét thông minh


Kiến thiết Tỉnh khang trang, thêm hai thành phố mới


Vật chất mỗi lúc, tiếp tục nâng cao


Tinh thần ngày càng: tươi vui phấn khởi


Doanh thuơng nội địa bung ra


Công nghiệp nước ngoài tìm tới


Sản phẩm chất lượng an toàn


Dân sinh tiêu dùng hồ hởi


Bình Dương giảm hộ dân nghèo


Bảo đảm an sinh xã hội


Khoảng trăm triệu sở hữu căn nhà


Theo trả góp chẳng lo nóng vội


Bệnh viện công - tư phát triển không ngừng


Sức khỏe dân tình chăm lo nghĩ tới


Cơ sở giáo dục các cấp đủ đầy


Đội ngũ giáo viên tận tâm vượt trội


Buổi xuân về, giúp phương tiện công nhân nghèo về quê


Khi tết đến, hỗ trợ hộ khó khăn vui trẩy hội


Đường sá thông quan


Rạch-kênh sạch lối


Giữ vệ sinh công cộng, xử lý nước dơ


Chống ô nhiễm môi trường, thu gom rác rưởi


Người quá cố đã có Hoa viên yên nghỉ dài lâu


Mẹ Việt Nam anh hùng được cấp mộ phần nhang khói


Bình Dương đất ít mà thiêng


Tỉnh văn minh thời đổi mới


Chúng con dâng quốc Tổ nén nhang thơm


Tâm thành tỏ bày việc làm phúc lợi


* Bình Dương năm nay:


-Tiết thanh minh tưởng niệm hào khí các đấng vua Hùng


Và cháu con Bình Dương tâm nguyện giữ gìn nguồn cội


Cung thỉnh quốc Tổ ân ban: đất nước ta phát triển phú cường


Đức lớn chan hòa toàn dân tỉnh Bình Dương bấy lâu mong đợi


Kỳ văn cẩn cáo


Bình Dương kính báo


Quốc Tổ tường minh


Bái tế


Nhóm Thi hữu Hoa viên Chánh Phú Hòa

(2020)


TB: Kỳ văn cũng là chúc văn (phú văn tế đọc cho người bậc trên đã khuất), nhưng "kỳ văn"/ cước vận trắc duy nhất cho các câu chẵn toàn bài, mỗi năm nội dung mỗi thay đổi, còn "chúc văn" thì ít khi thay đổi nội dung, sử dụng lâu dài ổn định hơn.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com