NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: MẮT NÂU CÒN ĐÂU...

 

IMG20170131174535nguyehn-thi-bichi-thoa

NGUYỄN THỊ BÍCH THOA


NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: MẮT NÂU CÒN ĐÂU...


vàng lên chút nắng

quê người xa xôi

Thấy mình qua phố

Dáng buồn phai phôi

Em còn đâu đó

Từ nghìn năm xưa

Tôi người nguyện ước

Một đời xin, thưa

Người từ gối mộng

Mang lên cung Hằng

Người từ gối mộng

Say, tôi, bão giông  

Tim tôi phập phồng

Tay tôi đếm nhớ

Ngón gầy xôn xao

Tròn vuông dại khờ

Em về ngang phố

Sài Gòn mưa bay

Lượt là dáng ngọc

Lượt là em tôi

Lượt là phố nắng

Nghiêng chiều em qua

Soi mình trong nắng

Đọng buồn trên môi

Giọt cà phê đắng

Đếm thời gian trôi

Xứ người đơn côi

Tay tôi nhặt buồn

Tim tôi nhặt sầu

Mắt nâu còn đâu ...

N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com