HÀ KIM PHƯỢNG: MÌNH EM & THƠ CHO CON

49432_7314444THOCHIOCON

 

THƠ CHO CON

(Tặng DƯA HẤU)

 

Quê hương sinh nguồn cội

Cho nắng mưa đi về

Dẫu xa xôi vạn lối

Ngóng ngóng hoài triền đê


Hạt gạo sinh ngô nghê

Trên môi hồng của bé

Dòng nước trong khe khẽ

Thương gọi mùa đầy nhanh


Hạt mưa sinh mầm xanh

Từng mầm từng mầm lớn

Ong ngọt ngào mơn mởn

Say sưa vờn nhụy hoa


Ông bà sinh mẹ - ba

Rồi mẹ - ba sinh Hấu

Hấu là nguồn sống cả

Lấp khoảng trời mênh mông


Ngày mẹ sinh, nắng hồng

Mùa lâng lâng, trẩy hội

Đưa bàn tay bối rối

Mẹ nhộn lòng đón con


Ngày con bước lon ton

Rồi ngày con tập nói

Rồi ngày con gối mỏi

Mẹ bế hoài lời ru


Tình yêu như mùa thu

Trĩu vàng và trong vắt

Suốt một đời góp nhặt

Mẹ gói tròn cho con


Mai sau con lớn khôn

Bao gập gềnh phía trước

Mỗi bước đường dẫu trượt

Vết trầy này, mẹ mang!


Con nhé con, vững vàng

Tin yêu và cống hiến

Thật tâm và nồng nhiệt

Hạnh phúc là an yên!


Tình yêu mẹ bằng biển

Tình yêu ba bằng trời

Dõi dõi theo vời vợi

Chiều nối chiều không ngơi


Thế, nghìn lần con ơi

Quê hương - nguồn cội đó

Mẹ sinh con - vò võ

Trắng cánh cò, con bay!

K.P. 22/6/2017


MÌNH EM


Anh lặng yên không nói

Cả đêm cũng vỡ tan

Hoa rực rỡ sẽ tàn

Xót xa màu vụng dại

Mùa qua không ngoảnh lại

Thao thức triền mắt ai….


Lặng yên, lặng yên mãi

Ngày xa… xa lắm rồi

Đêm gần… gần cũng rối

Chỉ gầy… gầy thêm thôi


Anh không về đến tội

Con đường rêu phủ mờ

Góc phố thừa nỗi nhớ

Nặng, nặng dần vai em…

K.P. 26/6/2017

HÀ KIM PHƯỢNG

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com